28/11/2023
28/11/2023
28/11/2023
Cantauzene từng nói "Chúng ta hãy cố gắng để chỉ chết một lần thôi". Thật kì lạ bởi sinh, lão, bệnh, tử vốn là một quy luật tự nhiên của tạo hóa vậy mà ông lại cho rằng hãy cố gắng để chỉ chết một lần thôi. Tuy nhiên, nếu chúng ta ngẫm thật kỹ, sẽ thấy rằng điều tác giả nói là chính xác. Cái chết mà tác giả đề cập đến ở đây là cái chết tinh thần.
Câu nói của Cantauzene quả thật là câu nói đúng đắn. Sự cố gắng để chỉ “chết một lần” là điều cần thiết với tất cả mọi người. Mỗi cá nhân chỉ được sống trên đời một lần, vì vậy phải phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức để tạo nên cuộc đời có ý nghĩa, tạo nên sự sống đích thực, để khi nhắm mắt xuôi tay được thanh thản, hay thậm chí để khi về già ta không phải ngồi trên ghế bành, hồi tưởng lại cuộc đời và hối tiếc cho thời thanh xuân đã qua. Ngược lại, chết khi còn đang sống là điều hết sức đang sợ và đáng tiếc. Benjamin Franklin đã nói thế này “có những người chết ở tuổi 25 và đến 75 tuổi mới được chôn”. Con người ấy đã sống một cuộc sống vô nghĩa, uổng phí đến tận 50 năm cuộc đời mình. Thậm chí, họ đã bị người đời xa lánh, khinh bỉ và bỏ rơi. Bên cạnh những người đánh mất bản thân mình như thế, cũng có những người đã sống cuộc đời có ý nghĩa, được xã hội tôn vinh, ca ngợi. Thậm chí, họ đã bất tử sau cái chết về thể xác. Như nhà thơ Thanh Hải, cả cuộc đời ông cống hiến cố gắng vì sự nghiệp của đất nước. Đến năm 1980, ông bị mắc bệnh hiểm nghèo, phải nằm trong bệnh viện. Trong thời gian ấy, ông đã viết bài thơ Mùa xuân nho nhỏ. Đọc bài thơ ấy, làm gì có ai nghĩ tác giả của nó lại là người lâm bệnh nặng sắp vĩnh biệt cuộc đời đâu. Bài thơ ấy vẫn tràn đầy sức sống, tràn đấy tình yêu đối với cuộc sống và mơ ước được cống hiến cho cuộc đời:
Một mùa xuân nho nhỏ
Lặng lẽ dâng cho đời
Dù là tuổi đôi mươi
Dù là khi tóc bạc
Tinh thần và ý chí ấy chính là điều bất tử để sống mãi với thời gian, để ta luôn luôn nhớ về người yêu đời như thế, người có khát vọng cống hiến cho cuộc đời mãnh liệt như thế. Bên cạnh việc trân trọng những tấm gương đáng quý, ta cũng cần phải phê phán những kẻ buông thả, trác táng, làm những điều vô đạo đức, phi nhân tính.
Mỗi con người cần phải biết trân trọng sự sống của bản thân, sống có ích và có trách nhiệm với mọi người xung quanh. Đừng bao giờ lãng phí nó, vì cuộc sống chỉ có một lần thôi, đừng bao giờ để nó trôi qua vô nghĩa. Muốn “chỉ chết một lần thôi”, con người phải không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, tránh xa cái ác, cái xấu, mở rộng trái tim để yêu thương, vững vàng trước những chông gai thử thách của cuộc đời. “Thời gian không đo bằng năm tháng mà nó đo bằng những gì ta đã làm được”. “Cuộc sống là chiến đấu và lao động, sự nghỉ ngơi hoàn toàn chỉ chờ chúng ta trong những nấm mồ”.
Nếu bạn muốn hỏi bài tập
Các câu hỏi của bạn luôn được giải đáp dưới 10 phút
CÂU HỎI LIÊN QUAN
Top thành viên trả lời