25/12/2023
25/12/2023
“Con chó xấu xí” là một trong những truyện ngắn đặc sắc của nhà văn Kim Lân. Hình ảnh con chó xấu xí là biểu tượng cho những con người có số phận bất hạnh, kém may mắn trong cuộc sống. Suốt cả cuộc đời, họ phải sống trong sự ghẻ lạnh, hờ hững của người đời, như con chó xấu xí, từ khi mua về cho đến khi chết, “không được một lần vuốt ve”. Tuy vậy, ở những con người đó lại ẩn chứa một tâm hồn cao đẹp, trung hậu: đó là biết sống tình nghĩa, dù cả đối với những người đã đối xử tệ bạc với mình. Từ câu chuyện về con chó, chúng ta cần nhìn nhận về tác hại của thói vô cảm trong cuộc sống hiện nay
Qua truyện ngắn trên, chúng ta có thể thấy rằng thói vô cảm sẽ giết chết đi một con người. Tuy có thể không giết chết họ về mặt thể xác, nhưng về tâm hồn thì đó chỉ còn lại là một mảng đen xám xịt mà thôi. Thói vô cảm dường như đã trở thành một điều phổ biến, nhưng chính con người lại không thể nhận ra được điều ấy. Sự vô cảm dường như khiến con người mất đi cảm xúc với những vấn đề xung quanh mình. Họ thờ ơ với mọi thứ, mọi vấn đề, cho rằng việc đó không phải việc của mình, rằng mình chẳng có nghĩa vụ phải hành động tốt đẹp như vậy cả. Hay giống như lời nói của anh Nhược Dự: “Đến người cũng chả chắc giữ được nữa là con chó!…” Họ quan tâm tới bản thân mình hơn tất thảy, đâu còn tâm trí lo lắng cho những người xung quanh nữa đây? Con người chúng ta chỉ có thể được gọi là “sống” thật sự khi chúng ta có cảm xúc, có được những cảm nhận với thế giới xung quanh. Nếu như chúng ta cứ mãi thờ ơ với những điều xung quanh mình, thì chúng ta chỉ là đang “tồn tại” trong một thế giới mà thôi.
Chúng ta không thể thờ ơ với một người vì họ có ngoại hình không được ưa nhìn. Hãy nhìn vào nội dung cuốn sách trước khi ta đánh giá nội dung của nó qua vẻ bề ngoài của cuốn sách. Giống như chú chó xấu xí trong câu truyện, tuy bị hắt hủi bởi vẻ ngoài của mình, nhưng chưa bao giờ nó mất đi lòng yêu thương, chung thành của mình. Cái chết của chú chó cũng chính là lời cảnh tỉnh, làm thức tỉnh phần “người” đã bị ngủ quên trong lòng gia đình nhân vật chính. Đó cũng như là bài học, là lời nhắn nhủ mà tác giả Kim Lân muốn gửi gắm tới độc giả: Hãy sống tình cảm, yêu thương mọi người, mọi vật trong cuộc sống. Đừng để sự vô tâm làm bạn đánh mất đi những điều tốt đẹp từ trong trái tim mình.
Mỗi người được tự lựa chọn cho mình cách sống, tình cảm và cảm xúc của mình là do mình điều khiển, hãy sống thật chan hòa, yêu thương mọi người để mỗi ngày đều là những ngày vui. Hãy tích cực lan tỏa những thông điệp tốt đẹp ra xã hội này để cuộc sống trọn vẹn hơn.
LeeWanggg
25/12/2023
littlefrog mình cảm ơn bạnnnn
Nếu bạn muốn hỏi bài tập
Các câu hỏi của bạn luôn được giải đáp dưới 10 phút
CÂU HỎI LIÊN QUAN
29/08/2025
Top thành viên trả lời