28/03/2024

28/03/2024
28/03/2024
Colin Davis từng nói: “Con đường dẫn tới thành công và con đường dẫn tới thất bại gần như chính là một”. Điều đó có nghĩa là không một ai chắc chắn rằng mình sẽ thành công khi mới khởi đầu. Thành công hay thất bại trong công việc và cuộc sống phụ thuộc phần lớn vào thái độ sống, thái độ làm việc, nghị lực vượt khó và khát vọng thành công của mỗi con người. Bàn về vấn đề này, có người cho rằng: “Người thành công luôn tìm thấy cơ hội trong mọi khó khăn. Kẻ thất bại luôn thấy khó khăn trong mọi cơ hội“.
Người thành công là người đạt được mục đích mà mình đặt ra sau một quá trình nỗ lực, cố gắng. Kẻ thất bại là người không thực hiện được những mong muốn, dự định đã đặt ra. Cơ hội là hoàn cảnh thuận tiện gặp được để làm việc gì mình mong ước. Sự thành bại của mỗi người phụ thuộc vào cách người ấy đón nhận và xử thế trước những vấn đề của đời sống.Không ai không từng gặp thất bại, ngay cả những người thành công. Sự thành bại của mỗi người không chỉ phụ thuộc vào tài năng hay cơ hội mà còn ở thái độ của người đó trước những khó khăn trong cuộc sống. Với những người giàu nghị lực, mỗi khó khăn là cơ hội để tích lũy kinh nghiệm, kiểm chứng năng lực của bản thân. Và như thế, họ sẽ luôn tìm thấy cơ hội trong mỗi khó khăn để thành công. Cuộc sống rất khắc nghiệt nhưng luôn ẩn giấu nhiều cơ hội mà mọi người cần nắm bắt. Với những người bi quan, lười biếng khi gặp khó khăn thử thách vội chán nản, tự tìm thấy lí do để thoái thác công việc, từ bỏ ước mơ. Không vượt qua khó khăn càng khiến họ mất hết niềm tin để rồi chỉ thấy khó khăn trong mọi cơ hội. Và chắc chắn họ sẽ luôn thất bại. Cần phải có niềm tin, nghị lực lớn để vượt qua những thử thách khó khăn trong cuộc sống, để luôn tìm thấy cơ hội trong mọi khó khăn. Nếu có thất bại thì hãy thất bại một cách tích cực. Thất bại nhưng không bi quan, chán nản. Thất bại nhưng hiểu được nguyên nhân vì sao mình thất bại. Thất bại nhưng biết tự mình đứng lên, rút ra bài học và tiếp tục hành động. Không nên sợ thất bại. Cần nhận ra mặt tích cực của sự thất bại để không tiếp tục phạm phải sai lầm.
Thạc Sĩ Trần Văn Khê nói: “Không ai chọn cửa mà sanh, và cũng không ai trong đời chưa từng ít nhiều trải qua sóng gió. Khi cuộc sống đẩy bạn vào một nghịch cảnh, cũng rất có thể đang trao cho bạn một cơ hội để bạn vững vàng hơn trong dòng đời”. Rõ ràng, cơ hội ngay xung quanh ta, cơ hội tồn tại ngay cả trong nghịch cảnh. Tôi còn nhớ một câu chuyện kể về một bác nông dân hiền lành tốt bụng thấy tảng đá lớn nằm giữa đường gây trở ngại cho những người xung quanh, bác liền ra sức đẩy, mặc dù có rất nhiều người giàu có và lịch sự đi qua, họ than phiền với nhau nhưng không ai chịu đẩy nó ra khỏi đường đi. Sau nhiều nỗ lực, bác nông dân thành công và phát hiện có một túi tiền rất lớn dưới tảng đá. Thì ra đó là món quà mà vị vua muốn thử lòng dân chúng ra sao nên vi hành và nấp một góc đâu đó để quan sát. Bác nông dân ấy xứng đáng có được túi tiền, vì bác đã hiểu được một điều mà rất nhiều người khác không hiểu. Mỗi trở ngại đều ẩn chứa những cơ hội, thời cơ cho mỗi con người.
Vậy mà: “Có những người không dám bước đi vì sợ gãy chân. Nhưng sợ gãy chân không dám bước đi thì có khác gì chân bị gãy”. Có chàng trai không tự tin vào ngoại hình của mình, không tự tin vào năng lực của mình, luôn thu lại trong vỏ ốc của gia đình, tình yêu thầm kín dành cho cô gái anh quan tâm cũng chẳng mấy chốc tan đi khi cô theo chồng. Anh nào biết đâu, cô cũng đã chờ đợi anh bao lâu nay. Món quà lớn nhất mà con người dành tặng cho nhau đó chính là cơ hội để hi vọng và chờ đợi. Nhưng thật tiếc cho chàng trai ấy, anh ta không biết tạo ra cơ hội cho mình và cũng chính anh từ bỏ cơ hội đó. Dẫu thế, trong cuộc sống ai ai cũng có lúc sai lầm, chỉ cần luôn nhớ một điều, khi một cánh cửa đóng lại trước mắt, nghĩa là có những cánh cửa khác đang mở ra, và những cánh cửa rộng mở luôn dẫn đến những điều tốt đẹp, những cơ hội mới. Chính vì vậy, La Beaumelle với: “Chỉ có những người bỏ lỡ cơ hội, chứ không có những người không có cơ hội” cũng mang đến một thông điệp hết sức lạc quan là vậy. Hãy tận dụng tối đa những cơ hội chúng ta có trong cuộc sống, tận dụng hiệu quả như thế nào thì cảm nhận về cuộc sống thành công, hạnh phúc, mãn nguyện thế đấy! Bởi “thước đo của cuộc đời không ở chỗ nó dài hay ngắn, mà ở chỗ bạn đã sử dụng cuộc đời như thế nào”. Đừng bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào nhé! dành ít phút nhìn lại, nhìn lại xung quanh xem chúng ta đã tận dụng hết các cơ hội bạn đã có chưa?
“Những hòn đá kỳ diệu” câu chuyện về cơ hội vụt mất là bài học đáng để chúng ta suy ngẫm mỗi khi lưỡng lự trước cuộc sống. Có một chàng trai trẻ mơ ước tìm thấy hòn đá kỳ diệu có khả năng biến các kim loại khác thành vàng mà chàng đọc đâu đó trong một quyển sách ở thư viện. Chàng vui mừng với khám phá mới của mình và miệt mài với nó, chàng ra biển mỗi ngày để tìm kiếm. Rồi nhiều tháng năm trôi qua, càng ngày chàng càng mất kiên nhẫn, hòn đá nhặt lên chàng không cân nhắc nó lạnh hay nóng mà cứ ném nó xuống biển. Thế mà vào một buổi chiều, khi nhặt được một hòn đá ấm nóng, nó khác hẳn với những hòn đá chàng đã từng nhặt trước đây. Nhưng việc ném đá xuống biển đã trở thành một thói quen đến nỗi ngay cả khi anh có được hòn đá cần tìm trong tay, chàng vẫn ném nó đi. Hòn đá thử cũng giống như những cơ hội của chúng ta, và thói quen ném đá cũng giống như sự nản chí, mất kiên nhẫn và mất bình tĩnh của chúng ta sau mỗi lần thất bại. Chính niềm tin phai mờ sẽ làm chúng ta đánh mất cả những cơ hội trong tầm tay.
Tóm lại, không có sự cố gắng nào là vô ích cả, và mỗi sự cố gắng sẽ là những cơ hội của mỗi người. Cuộc sống luôn tồn tại nhiều cơ may, vấn đề là ở chỗ nó không được đóng gói gửi đến mọi người, cơ hội đến nhưng có thể nó đến không theo cách mà ta muốn. Vì vậy chúng ta nên biết tự nắm bắt cơ hội của mình bằng cách tạo ra nó! “Thắp nến lên, đừng ngồi than vãn trong bóng tối”.
Nếu bạn muốn hỏi bài tập
Các câu hỏi của bạn luôn được giải đáp dưới 10 phút
CÂU HỎI LIÊN QUAN
Top thành viên trả lời