Sương Nguyệt Minh là một nhà văn quân đội, những sáng tác của ông thường viết về đề tài người lính và nông thôn. Một trong số đó là truyện ngắn "Cha tôi" đã để lại cho độc giả nhiều ấn tượng. Cùng đề tài về người cha, Nguyễn Ngọc Thuần cũng có truyện ngắn "Bố tôi". Hai tác phẩm này đều khiến em cảm thấy yêu thương và trân trọng người cha của mình hơn.
Trước hết, ở "Cha tôi", Sương Nguyệt Minh đã khắc họa hình ảnh người cha hiện lên qua dòng hồi tưởng của nhân vật "tôi"- một người lính đang đóng quân trên cao điểm. Đó là một người đàn ông có vẻ ngoài dữ tợn với tiếng quát tháo, mái tóc rối bù, đôi mắt long sòng sọc, hàm răng nghiến ken két, khuôn mặt đỏ gay,... Nhưng ẩn sau đó lại là sự quan tâm, chăm sóc chu đáo đến người khác. Ông đã bắt rận cho con trai, đắp chăn cho con trai, lấy thuốc bôi vào chỗ bị rệp đốt,... Đặc biệt nhất là hành động hi sinh bản thân để bảo vệ cây sồi - biểu tượng của gia đình khỏi cơn bão lớn. Trong khi tất cả cây cối đổ rạp trước sức mạnh của thiên nhiên thì cây sồi vẫn đứng vững vàng nhờ bộ rễ cắm sâu vào lòng đất. Người cha cũng vậy, dù phải sống xa nhà nhưng ông luôn giữ liên lạc với vợ con, làm việc vất vả để gửi tiền về cho gia đình. Nhờ có ông mà cả nhà có cuộc sống no đủ, các con được ăn học tử tế. Như vậy, nhân vật người cha vừa mang nét riêng biệt, không thể trộn lẫn lại vừa mang nét tiêu biểu cho những người cha khác.
Còn ở "Bố tôi", Nguyễn Ngọc Thuần đã xây dựng hình ảnh người bố thông qua lời kể của nhân vật "tôi". Bố của cậu bé là một người thợ hồ, quanh năm vất vả, lam lũ ngoài công trường. Dù vậy, ông vẫn cố gắng dành dụm tiền để mua cho con gái chiếc xe điều khiển từ xa. Khi biết con thích chiếc xe đó, ông đã rất vui mừng, thậm chí còn hứa sẽ tặng nó cho con. Tuy nhiên, do gặp tai nạn nên ông đã không thực hiện được lời hứa đó. Điều này khiến cậu bé vô cùng buồn bã và tiếc nuối. Qua đây, ta có thể thấy rằng, bố của cậu bé là một người rất yêu thương con cái. Ông sẵn sàng làm mọi thứ để con được hạnh phúc.
Như vậy, hai nhân vật người cha trong hai tác phẩm đều là những người yêu thương, quan tâm, chăm sóc con cái. Họ là những tấm gương sáng về tình phụ tử thiêng liêng, đáng quý. Từ hai nhân vật này, em càng thêm yêu thương và trân trọng người cha của mình hơn. Em sẽ cố gắng học tập thật tốt để trở thành niềm tự hào của cha mẹ.
Tóm lại, "Cha tôi" và "Bố tôi" là hai tác phẩm hay, giàu ý nghĩa. Chúng đã giúp em hiểu thêm về tình phụ tử thiêng liêng, cao đẹp.