phần:
câu 1: Trong cuộc sống, có lẽ tình mẫu tử là thứ tình cảm thiêng liêng nhất. Bởi vậy mà khi sáng tác truyện ngắn "Những đứa con trong gia đình", nhà văn Nguyễn Thi đã dành nhiều tâm huyết để khắc họa hình ảnh những người mẹ. Người mẹ đầu tiên được nhắc đến là má Tư Năng - mẹ của Chiến và Việt. Má Tư Năng là một người phụ nữ gan dạ, dũng cảm, kiên cường. Bà là người đã nuôi giấu cán bộ cách mạng ngay trong nhà mình, giúp đỡ cách mạng từ trước cả khi chiến tranh xảy ra. Khi bị giặc bắt, bà vẫn giữ vững tinh thần bất khuất, không khai ra căn hầm bí mật của du kích. Trước cái chết, bà vẫn hiên ngang, không sợ hãi. Hình ảnh của má Tư Năng là biểu tượng cho tinh thần yêu nước, lòng dũng cảm của người phụ nữ Nam Bộ. Bên cạnh đó, ta cũng không thể quên được nhân vật người mẹ thứ hai - mẹ của Chiến và Việt. Mẹ của Chiến và Việt là một người phụ nữ nông dân chất phác, hiền lành. Bà là người đã sinh thành, dưỡng dục hai chị em Chiến và Việt. Bà cũng là người đã truyền cho các con tình yêu quê hương, đất nước, ý chí quyết tâm đánh giặc. Trong trận chiến đấu ác liệt ở Sài Gòn, mẹ của Chiến và Việt đã hy sinh anh dũng. Cái chết của bà là một mất mát to lớn đối với hai chị em. Hai người mẹ đều là những người phụ nữ đáng kính trọng. Họ là những tấm gương sáng ngời về phẩm chất cao đẹp của người phụ nữ Việt Nam.
câu 2: Lòng dũng cảm là một trong những đức tính vô cùng quan trọng của con người, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ hiện nay. Vậy lòng dũng cảm là gì? Đó chính là sự can đảm, không run sợ, nản chí trước bất kỳ một khó khăn nào cần chúng ta phải vượt qua. Dũng cảm cũng có thể được hiểu đó chính là dám đối đầu với mọi khó khăn thử thách gây cản trở, làm khó dễ cho bản thân; dám lao vào làm những điều mà người khác e sợ. Người có lòng dũng cảm nhất định sẽ đạt được thành công trong cuộc sống. Trong xã hội hiện nay, lòng dũng cảm càng ngày càng quan trọng và cần thiết hơn bao giờ hết. Bởi khi có lòng dũng cảm, bạn mới có thể đương đầu với sóng gió của cuộc đời. Nếu như trong thời chiến, lòng dũng cảm được biểu hiện ở việc xông pha ra trận mạc, đánh đuổi quân xâm lược để bảo vệ nền độc lập của nước nhà thì trong thời bình, lòng dũng cảm lại được biểu hiện ở việc dám đương đầu với khó khăn, thử thách để vươn lên trong cuộc sống. Những người có lòng dũng cảm luôn được mọi người yêu quý và kính trọng. Bên cạnh đó vẫn còn có nhiều người sống hèn nhát, yếu đuối, dễ dàng gục ngã trước khó khăn, thử thách, khi thấy việc lớn lao, phi thường thì chỉ biết sợ hãi, né tránh,... Những người này đáng bị xã hội thẳng thắn lên án, phê phán. Tóm lại, lòng dũng cảm là một phẩm chất tốt đẹp mà mỗi người cần rèn luyện, trau dồi cho bản thân để giúp ích cho chính mình và cho xã hội.