Trong cuộc sống, chúng ta luôn có những lúc vui vẻ, hạnh phúc bên cạnh đó cũng có những lúc buồn đau, chán nản. Nhưng dù thế nào, tình thương vẫn luôn tồn tại trong mỗi con người. Nó giống như một món quà tinh thần vô giá mà thượng đế ban tặng cho con người. Có ai đó từng nói rằng: “Tình thương là hạnh phúc của con người”. Vậy chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về vấn đề này.
Trước hết, chúng ta cần hiểu tình thương là gì? Tình thương là sự sẻ chia mà mỗi người dành cho nhau, có thể là tình cảm trai gái, tình cảm gia đình, tình cảm bè bạn… Đó có thể là những tình cảm bình dị nhất, gần gũi nhất, nhưng cũng chính là những tình cảm cao đẹp nhất, thiêng liêng nhất. Còn hạnh phúc là gì? Hạnh phúc là trạng thái thỏa mãn về vật chất hoặc tâm hồn hay cả hai khi đạt được điều mình mong ước. Như vậy, câu nói trên khẳng định rằng tình thương là hạnh phúc của con người, tức là khi trao đi tình thương, cũng là khi nhận lại hạnh phúc và tương tự, khi nhận được tình thương, ta sẽ có hạnh phúc.
Có thể nói, tình thương là sợi dây nối kết hàng triệu trái tim con người, đem lại hạnh phúc cho nhân loại. Tình thương yêu ấy chẳng phải chỉ đến từ một phía mà còn cần sự đáp lại từ phía còn lại. Chúng ta đều đã biết về tấm gương đạo đức của Bác Hồ – vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam ta. Một trong những phẩm chất đáng quý của Bác là lòng nhân ái bao la. Bác đã dành tình yêu thương cho muôn loài, đặc biệt là đối với con người. Bác đã hi sinh bản thân vì tổ quốc, vì nhân dân. Chính lòng yêu thương con người đã khiến Bác ra đi tìm đường cứu nước, trở thành người soi đường chỉ lối, đem lại nền độc lập tự do cho dân tộc. Cũng nhờ tình thương ấy, Bác đã giành trọn tình yêu thương cho các cháu thiếu nhi và các cụ già. Đối với những tầng lớp thấp kém bị vùi dập trong xã hội, Bác dành cho họ lòng xót thương vô hạn… Hay ngay cả khi Người đã ra đi, nhân dân ta vẫn tiếp tục noi gương Người, phát huy đạo lí truyền thống của dân tộc. Năm 2001, chương trình “Vì người nghèo” được mở hàng năm vào ngày 17/10 – ngày xóa đói giảm nghèo trên thế giới. Chương trình do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức. Nội dung chương trình là vận động ủng hộ xây dựng Quỹ vì người nghèo nhằm trợ giúp về đời sống vật chất và tinh thần đối với những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Trong gia đình, tình thương cũng đóng vai trò quan trọng. Cha mẹ thương yêu đùm bọc lẫn nhau, cùng nhau gắng sức nuôi nấng con cái nên người. Con cháu kính trên nhường dưới, chăm sóc ông bà, cha mẹ chu đáo khi ốm đau. Mỗi người đều có trách nhiệm yêu thương, chăm sóc, giúp đỡ lẫn nhau. Tình thương sẽ giúp gia đình luôn ấm êm, hòa thuận, gắn bó keo sơn. Không chỉ trong gia đình, tình thương còn được mở rộng ra ngoài xã hội. Thầy cô thương yêu, tận tình truyền thụ kiến thức và đạo đức cho học sinh. Học sinh kính trọng thầy cô, cố gắng chăm học, đạt thành tích cao trong học tập. Các bạn học sinh đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Đặc biệt là những hành động thiện nguyện, những hoạt động vì cộng đồng. Nhiều bạn trẻ tham gia các hoạt động thiện nguyện bởi theo các bạn, làm từ thiện là một cách lan tỏa yêu thương, mang lại niềm vui cho mọi người, từ đó mang lại hạnh phúc cho bản thân mình.
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Muốn người ta không phản bội mình thì phải tạo điều kiện cho họ sống tốt hơn”. Và Người đã thực hiện lời dạy của mình bằng việc chăm lo cho đời sống nhân dân ngày càng đủ đầy, hạnh phúc. Ngày nay, Đảng và Nhà nước ta cũng luôn chú trọng đến quyền lợi cơ bản của người lao động, quan tâm đến các đối tượng chính sách, người nghèo, vùng sâu, vùng xa.
Tuy nhiên, trong cuộc sống vẫn còn có nhiều người ích kỉ, nhỏ nhen, lạnh lùng, vô cảm trước nỗi đau của đồng loại, chỉ nghĩ đến bản thân mình. Họ là những mầm bệnh của xã hội, nếu không thay đổi tư duy, chắc chắn sẽ phải trả giá đắt cho những hành vi của mình. Bởi “nơi lạnh nhất không phải là Bắc Cực mà là nơi thiếu vắng tình thương của con người”.
Như vậy, tình thương là hạnh phúc của con người. Là học sinh, chúng ta hãy trao đi tình thương của mình bằng những việc làm thiết thực: giúp đỡ bạn bè trong học tập, quan tâm giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống… Hãy để tình thương trở thành một nét đẹp trong mỗi học sinh.