Ai đó từng nói rằng, ai cũng sẽ trải qua giai đoạn này, nó giống như một quy luật vậy. Và thứ gọi là tình yêu, nó chẳng bao giờ mất đi mà chỉ chuyển từ người này sang người khác. Vậy chúng ta có nên yêu ở tuổi học trò?
Có lẽ khi nghe đến đây, nhiều người sẽ lắc đầu quầy quậy bởi họ cho rằng tình yêu tuổi học trò thật đẹp, thật đáng trân trọng. Nhưng tôi xin khẳng định rằng, cái gì cũng có mức độ của nó. Cái gì quá thì đều không tốt. Và tình yêu tuổi học trò cũng vậy.
Trước hết, chúng ta hãy tìm hiểu xem thế nào là tình yêu tuổi học trò? Đó là những tình cảm gắn bó thân thiết giữa hai người khác giới. Ở độ tuổi mới lớn, họ bắt đầu biết rung động vì những cử chỉ quan tâm, ngọt ngào. Họ biết nhớ nhung, biết mong chờ, biết vui sướng và cả thất vọng. Những rung động ấy khiến họ ngỡ ngàng. Thậm chí, những tình cảm ấy khiến họ thay đổi hẳn.
Vậy, tình yêu tuổi học trò mang đến những "tác hại" gì? Đầu tiên, chắc chắn nó ảnh hưởng đến việc học hành. Người ta vẫn nói đùa rằng: học sinh ngày nay yêu nhau là cùng nhau lên thư viện nằm hôn nhau. Quả thực, nếu như trước mỗi buổi hẹn hò, họ chăm chỉ học hành để giành điểm cao trong các kì thi. Thì hiện nay, họ mải mê với những cuộc hẹn, những buổi gặp gỡ. Họ dành hết thời gian để nhắn tin, rồi gặp nhau trong những lúc kiểm tra, quay cóp bài lẫn nhau. Chính vì vậy, những người học sinh ấy không thể nắm vững kiến thức để bước vào đời.
Thứ hai, tình yêu tuổi học trò khiến cho học sinh trở nên chểnh mảng. Bởi khi yêu, họ dành thời gian để quan tâm, săn sóc nửa kia. Rồi những lần cãi vã, hờn giận cũng chiếm không ít thời gian của họ. Tất cả khiến họ trở nên sợ hãi hoặc chểnh mảng việc học.
Không chỉ dừng lại ở đó, tình yêu không đúng lứa tuổi còn khiến họ trở nên bồng bột, mù quáng. Họ sẵn sàng lao vào những hành vi mà họ cho là lãng mạn. Nhưng thực chất đang đợi chờ họ là những hậu quả khôn lường. Việc quá vội vàng trong chuyện yêu đương khiến họ dễ dàng đi "quá giới hạn". Và tất nhiên, điều đó để lại hậu quả nghiêm trọng. Đáng buồn nhất là việc nạo phá thai ở lứa tuổi này đang tăng lên chóng mặt.
Ngoài ra, khi yêu đương quá sớm, học sinh thường rơi vào trạng thái tâm lí chán nản. Đặc biệt là ở nữ giới. Đầu óc họ tràn ngập nỗi lo âu, những cơn giận vô cớ, những lần ghen tuông tầm thường sẽ khiến họ trở nên mệt mỏi. Nhiều người vì vậy mà đành buông xuôi việc học hành, hoặc thậm chí là tự tử vì bị bạn bè trêu chọc, giễu cợt.
Tuy nhiên, không phải lúc nào yêu đương ở tuổi học trò cũng là bất lợi. Nó cũng đem lại nhiều điều bổ ích nếu như ta biết kiểm soát nó, biến nó thành động lực để cố gắng. Khi yêu, người kia sẽ trở thành động lực để học tập. Những bạn nam cố gắng học giỏi hơn để xứng đáng với người mình yêu. Còn các bạn nữ luôn muốn cố gắng để trở thành người vợ thảo hiền trong tương lai. Điều đó giúp họ rèn luyện kĩ năng sống, kĩ năng giao tiếp và ứng xử. Hơn nữa, nó còn giúp họ nhanh chóng trưởng thành và thích nghi với cuộc sống sau này.
Theo tôi, chúng ta không nên yêu ở tuổi học trò. Nhưng nếu đã lỡ yêu, hãy giữ cho tình yêu ấy thật lành mạnh, trong sáng. Hãy để tình yêu trở thành sức đẩy giúp ta tiến lên phía trước. Đừng biến nó thành một con sâu đục thân, phá hủy tương lai của chúng ta.
Như vậy, tình yêu tuổi học trò không hề xấu xí. Mà chính cách chúng ta thể hiện tình yêu ấy mới tạo nên sự khác biệt. Hãy để tình yêu của mình được bắt nguồn từ trái tim và chảy về trái tim.