Quê hương là nơi ta sinh ra và lớn lên, nơi chôn rau cắt rốn, mang đậm những kỉ niệm đẹp đẽ và đáng quý nhất. Vì vậy, mỗi chúng ta cần có trách nhiệm đối với quê hương đất nước, đặc biệt là thế hệ trẻ.
Tình yêu quê hương là một thứ tình cảm tự nhiên, đẹp đẽ, thiêng liêng, xuất phát từ sâu thẳm trái tim mỗi con người. Nó gắn liền với những truyền thống tốt đẹp, những phong tục tập quán lâu đời, giúp nuôi dưỡng tâm hồn con người, khiến chúng ta trưởng thành hơn trong cuộc sống. Mỗi người đều có một quê hương, nhưng tình yêu quê hương không phải là thứ tình cảm trừu tượng mà nó bao gồm nhiều biểu hiện khác nhau như: niềm tự hào, sự trân trọng, yêu mến và mong muốn được cống hiến, khát vọng xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp hơn.
Tuổi trẻ hôm nay cần phải có trách nhiệm với quê hương đất nước bởi đất nước này đã cho chúng ta quá nhiều. Chúng ta được sinh ra, được lớn lên trong sự che chở của non sông, đất nước, được bao bọc trong tình thương của cha mẹ, gia đình, làng xóm. Những ai đã từng đi xa mới thấm thía nỗi nhớ quê nhà da diết, mãnh liệt. Còn những ai chưa từng rời xa quê nhà, hãy thử một lần đến những vùng đất lạ để thấy nhớ quê da diết. Chính vì lẽ đó, dù đi đâu về đâu cũng hãy luôn nhớ rằng "Dù ai đi ngược về xuôi/ Nhớ ngày giỗ tổ mùng mười tháng ba". Dù có đi xa đến đâu, hãy luôn nhớ đường về quê, nơi chôn rau cắt rốn của mình.
Để thể hiện tình yêu quê hương, đất nước, trước hết, mỗi chúng ta cần phải ra sức học tập thật chăm chỉ, trau dồi kiến thức, rèn luyện đạo đức để hoàn thiện bản thân, sau này trở thành những công dân tốt, cống hiến được nhiều nhất cho đất nước. Bên cạnh đó, chúng ta cần phải rèn luyện sức khỏe để có thể tham gia vào những hoạt động có ích cho xã hội. Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, chúng ta cần phải cố gắng học tập thật tốt, nghe lời ông bà cha mẹ, lễ phép với thầy cô. Có ý thức rèn luyện đạo đức, tránh sa ngã vào các tệ nạn xã hội. Biết yêu thương và giúp đỡ những người xung quanh, chăm chỉ tham gia các hoạt động xã hội, sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn.
Trong thời kỳ chiến tranh, lớp lớp cha anh đã ngã xuống hi sinh vì màu cờ, sắc áo, hàng ngàn thanh niên xung phong đã sẵn sàng cất bước ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ. Đến ngày hôm nay, khi đất nước đã hòa bình, họ vẫn tiếp tục cống hiến vì một Việt Nam tươi đẹp hơn. Đó là những chàng trai, cô gái trẻ, ngay sau khi cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp, họ tự nguyện, xung phong lên đường, đến với những miền sơn cước xa xôi, nghèo khó để thực hiện những chương trình mục tiêu quốc gia, giúp đồng bào thoát khỏi đói nghèo, lạc hậu. Đó là những vị lãnh đạo sẵn sàng hi sinh lợi ích cá nhân, cống hiến hết mình vì sự phát triển chung của đất nước. Họ là những người trẻ, đang dùng trí tuệ, sức lực của mình để khẳng định giá trị của bản thân với bạn bè quốc tế, đem tiếng nói của Việt Nam ra khắp năm châu.
Bên cạnh đó, vẫn còn có nhiều người trẻ thờ ơ, bàng quan trước những vấn đề của đất nước. Họ coi việc chung là việc của người khác, còn việc mình chỉ là việc nhỏ, không đáng quan tâm. Họ vô trách nhiệm với chính bản thân mình và với người khác, thậm chí còn gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho cộng đồng. Đây là một thái độ rất đáng chê trách, phê phán.
Mỗi chúng ta cần phải biết xác định cho mình một ước mơ, hoài bão và lí tưởng cao đẹp để có kim chỉ nam dẫn đường trong cuộc đời. Chỉ khi xác định được mục đích sống của mình, chúng ta mới có thể có động lực để học tập, làm việc và cống hiến cho quê hương, đất nước. Hãy phấn đấu hết mình, cống hiến sức trẻ, trí tuệ và sức lực của mình cho đất nước, chúng ta sẽ có được những điều mà mình mong muốn, chúng ta sẽ là những bông hoa đẹp tỏa ngát hương thơm cho cuộc đời.