Trong thời kì hội nhập hiện nay, khi mà giá trị vật chất ngày càng được coi trọng thì chúng ta cũng không nên vì thế mà quên đi những giá trị tinh thần quý giá, đặc biệt là lối sống đẹp. Vậy thế nào là sống đẹp?
Sống đẹp là sống có mục đích, có bản lĩnh, có lí tưởng, có chí hướng vươn lên, biết vượt qua mọi gian nan thử thách để đạt tới thành công. Sống đẹp còn là sống có ích cho bản thân, gia đình và xã hội. Sống đẹp là sống đúng đạo lí dân tộc, coi trọng danh dự, nhân cách, tình nghĩa; luôn vì lẽ phải, sẵn sàng đấu tranh chống lại cái ác, cái xấu.
Lối sống đẹp là lối sống mà ai ai cũng muốn hướng tới, vậy nhưng sống thế nào mới là sống đẹp? Mỗi người đều có một cách lựa chọn riêng, tuy nhiên nếu tất cả cùng chung tay, cùng đồng lòng thì xã hội sẽ trở nên tốt đẹp hơn rất nhiều. Trước hết, mỗi cá nhân trước hết phải hoàn thiện bản thân mình, phải có ước mơ, có hoài bão, có lí tưởng và sống hết mình vì nó. Bên cạnh đó, chúng ta cần chăm chỉ học tập, rèn luyện bản thân mình để nâng cao trình độ, mở mang trí tuệ, làm chủ cuộc sống. Hãy dành thật nhiều thời gian để đọc sách, bởi đó là con đường dẫn ta đến thành công nhanh nhất. Đồng thời, tham gia vào các hoạt động xã hội để trải nghiệm thực tế, để giao lưu học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước. Tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội có lợi cho cộng đồng để khẳng định giá trị bản thân và làm đẹp cho đời.
Mỗi người chỉ sống có một lần, hãy sống thật trọn vẹn, sống để cống hiến, sống để tận hưởng. Đừng tự khép mình trong bốn bức tường với những nỗi lo âu, buồn rầu hay quá bi lụy mà hãy mở rộng cánh cửa trái tim để thấy cuộc đời này vẫn đáng sống biết bao. Hãy thử bước ra ngoài, ngắm nhìn vạn vật xung quanh, cảm nhận dòng chảy của cuộc đời để thấy mọi thứ xung quanh ta đều tràn đầy sức sống, tràn đầy màu sắc tươi đẹp.
Để sống đẹp, chúng ta cần phải biết đối xử chân thành, cởi mở với mọi người xung quanh, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau, đoàn kết, gắn bó để vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Chúng ta cần phải biết lắng nghe, san sẻ những gì mình có với những người không may mắn. Hãy sống vì hôm nay chứ đừng chờ đến ngày mai. Bởi vậy mới có câu nói: "Đừng đợi đến mùa xuân, xuân đến già mất rồi". Cũng đừng đợi đến mùa đông, mùa hè, mùa thu... Cũng đừng đợi đến tháng chín, tháng mười0… Đợi đến lúc đó, có lẽ đã già rồi, không làm được gì nữa đâu".
Bên cạnh đó, chúng ta cần phải biết đấu tranh chống lại những tiêu cực trong bản thân mình cũng như ngoài xã hội. Chống lại căn bệnh vô cảm, thờ ơ trước những mảnh đời bất hạnh. Chống lại bệnh lười biếng, tham lam, ích kỉ, lãng phí. Chống lại thói hư tật xấu, tệ nạn xã hội, những kẻ cơ hội giả danh.
Trong cuộc sống, có rất nhiều tấm gương sáng để chúng ta noi theo. Đó là Nguyễn Ngọc Kí, mặc dù bị liệt hai tay nhưng anh vẫn cố gắng học tập, rèn luyện và trở thành một thầy giáo giỏi. Hay như Trần Văn Thước, một cựu chiến binh Mĩ ngụy, sau khi ra tù đã tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Hoặc gần gũi nhất với chúng ta chính là thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký, Đặng Thùy Trâm… Họ đều là những người có nghị lực phi thường, vượt lên trên số phận để trở thành những người có ích cho xã hội.
Tuy nhiên, bên cạnh những tấm gương sáng thì vẫn còn tồn tại những biểu hiện lệch lạc cần phải phê phán. Đó là lối sống thực dụng, vị kỉ, buông thả, đua đòi, lãng phí, xa hoa. Đó là những hành vi thiếu tự trọng, lừa dối, bất hiếu, bất nghĩa. Những biểu hiện ấy không chỉ gây hại cho bản thân mà còn ảnh hưởng xấu đến gia đình và xã hội.
Vì vậy, mỗi người hãy chọn cho mình lối sống đẹp để làm cho cuộc đời thêm tươi thắm, góp phần xây dựng quê hương đất nước. Hãy sống sao cho khi ra đi, ta không phải hối tiếc về những gì đã qua.