Mỗi chúng ta chỉ được sống một lần duy nhất, hãy sống thật trọn vẹn, sống có danh dự để xứng đáng với tuổi trẻ tươi đẹp của mình. Bởi vậy mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mới khẳng định rằng “Cái quý nhất của con người là cuộc sống và danh dự sống”.
Danh dự là một khái niệm thuộc phạm trù tinh thần, là ý thức về phẩm giá, nhân cách của bản thân. Con người có rất nhiều phẩm chất tốt đẹp, nhưng danh dự là thứ vô cùng quý báu, thiêng liêng, không gì có thể mua bán, trao đổi được. Danh dự là kết quả của cả quá trình tích lũy tri thức, đạo đức, lối sống, cách ứng xử của con người trong suốt cuộc đời. Nó được thể hiện qua lòng tự trọng, ý chí độc lập, khát vọng vươn lên, sẵn sàng giúp đỡ người khác lúc khó khăn, hoạn nạn…
Có rất nhiều cách để con người sống có danh dự. Đó là sống đúng chuẩn mực đạo đức xã hội, làm nhiều việc tốt, tránh xa thói hư tật xấu. Đồng thời, luôn giữ gìn danh dự bản thân bằng cách tôn trọng pháp luật, bảo vệ lẽ phải. Trong lịch sử dân tộc, có rất nhiều tấm gương sáng ngời về đạo đức, khiến mỗi người chúng ta đều ngưỡng mộ, trân trọng. Đó là Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại – Người anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân Văn hóa thế giới, cả cuộc đời cống hiến hết mình cho độc lập dân tộc, đến hơi thở cuối cùng vẫn không ngừng lo lắng cho đất nước. Hay Đại tướng Võ Nguyên Giáp, vị tướng tài ba đã chỉ huy quân đội đánh thắng hai đế quốc lớn của nhân loại là Pháp và Mỹ. Bên cạnh đó, còn có biết bao vị anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống cho nền độc lập của Tổ quốc. Họ là biểu tượng cho danh dự sống mãi muôn đời.
Ngược lại, nếu đánh mất danh dự, con người sẽ phải trả cái giá rất đắt. Khi đánh mất danh dự, đồng nghĩa với việc đánh mất niềm tin của mọi người xung quanh. Chẳng còn ai muốn giao lưu, kết bạn, làm ăn với những kẻ thiếu đạo đức, chuyên lừa dối, giởm mồm. Thậm chí, họ còn bị coi thường, khinh rẻ, bị mọi người xa lánh, cô lập. Những người nổi tiếng, được nhiều người hâm mộ cũng dễ bị rơi vào cảnh này. Chỉ cần một vài sơ suất thôi là có thể trở thành trò cười cho thiên hạ, bị bêu riếu trên mạng xã hội, bị bạn bè quay lưng, đồng nghiệp xa lánh.
Danh dự là thước đo nhân cách của con người. Có nó, bạn sẽ thấy tự hào, hãnh diện, được nhiều người yêu mến, kính trọng. Ngược lại, nếu đánh mất nó, bạn sẽ trở nên vô giá trị, chẳng ai muốn hợp tác, giao lưu. Một khi danh dự bị chà đạp, nhân cách của con người cũng sụp đổ. Chính vì vậy, ngay từ khi còn nhỏ, chúng ta phải rèn luyện đạo đức, biết phân biệt đúng sai, biết nhận lỗi và sửa chữa lỗi lầm. Cha mẹ và thầy cô phải định hướng cho con em mình ngay từ sớm, bởi đạo đức là yếu tố cốt lõi làm nên nhân cách của con người.
Mỗi người hãy sống có danh dự, có trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội. Hãy giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Đừng để bản thân bị tha hóa, biến chất rồi phải hối hận.