phần:
câu 1: Hình ảnh người lính đã đi vào thi ca Việt Nam một cách rất tự nhiên. Họ là những con người có lòng yêu nước sâu sắc, sẵn sàng hi sinh tuổi trẻ, hạnh phúc cá nhân để cầm súng bảo vệ quê hương. Chính vì vậy, họ luôn là nguồn cảm hứng bất tận của các nhà thơ, nhà văn. Trong đó có bài thơ "Thơ tình người lính biển" của Trần Đăng Khoa. Bài thơ được sáng tác năm 1981 khi ông chính thức thuộc biên chế của Bộ Tư lệnh Hải quân và có dịp đi nhiều vùng biển, đến các đơn vị hải quân (từ những hạm đội, hải đoàn đến tận quần đảo Trường Sa), vì vậy ông có nhiều điều kiện để trực tiếp sống cùng và thấu hiểu cuộc sống người lính biển.
Bài thơ nói lên tình cảm sâu lắng, tình yêu tổ quốc, yêu quê hương của người lính biển. Anh ra khơi để bảo vệ tổ quốc, để giữ gìn bình yên cho nhân dân, cho em. Ở ngoài kia, nơi biển cả mênh mông, sóng gió vần vũ, anh vẫn luôn hướng về đất liền, về với em. Câu thơ "Biển một bên và em một bên..." được điệp lại nhiều lần như muốn khẳng định rằng tình yêu đất nước và tình yêu đôi lứa đã hòa quyện làm một, dung hòa và đồng đều trong trái tim và tâm hồn người lính. Tình cảm ấy bao la, rộng lớn, ấm áp và khiến người ta thêm trân trọng.
Anh ra khơi để bảo vệ tổ quốc, để giữ gìn bình yên cho nhân dân, cho em. Ở ngoài kia, nơi biển cả mênh mông, sóng gió vần vũ, anh vẫn luôn hướng về đất liền, về với em. Câu thơ "Biển một bên và em một bên..." được điệp lại nhiều lần như muốn khẳng định rằng tình yêu đất nước và tình yêu đôi lứa đã hòa quyện làm một, dung hòa và đồng đều trong trái tim và tâm hồn người lính. Tình cảm ấy bao la, rộng lớn, ấm áp và khiến người ta thêm trân trọng.
"Nơi anh tới bà con đâu biết
Những chân trời góc bể ngày xưa
Và bóng dáng người xưa, mẹ già
Đâu biết... Ngày mai, con về thăm nhé!"
Người lính ra khơi bỏ lại sau lưng là bãi bờ ruộng vườn, bỏ lại gia đình, người thân, bỏ lại tất cả cuộc sống tấp nập ồn ào của thành phố để về với biển cả mênh mông, về với những chân trời mới. Những người lính trẻ mang trong mình sứ mệnh cao cả, trọng trách to lớn bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, bảo vệ đất nước Việt Nam. Và rồi, những người lính sẽ trở về, trở về với người thân, với mẹ già, vợ hiền. Nhưng không ai biết được ngày mai, không ai biết trước được tương lai, chỉ cần biết rằng họ đã cố gắng hết sức bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ Quốc.
"Vòm trời kia có thể sẽ không em
Không biển nữa. Chỉ mình anh với cỏ
Cho dù thế thì anh vẫn nhớ
Biển một bên và em một bên..."
Dù cho tương lai phía trước mịt mờ, dù không có em, dù không có biển cả thân thương, thì anh vẫn sẽ hoàn thành sứ mệnh của mình với Tổ quốc. Anh sẽ luôn nhớ về đất nước, nhớ về em, nhớ về những gì thân thương nhất. Dù cho ở nơi đất khách quê người, anh vẫn luôn hướng về phía trời cao, mong chờ ngày được trở về bên cạnh em.
Cả bài thơ là những dòng cảm xúc vừa lãng mạn, vừa bi tráng của người lính biển. Họ là những con người giàu lòng yêu nước, mang trong mình tinh thần lạc quan, sẵn sàng đối mặt với mọi khó khăn thử thách, hi sinh thân mình bảo vệ nền độc lập của dân tộc.
phần:
câu 2: Trong cuộc sống này, nếu như Thượng đế ban cho chúng ta sự sống thì lao động sẽ là điều kì diệu nhất để duy trì sự sống ấy. Bởi vậy mà Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định rằng: "Lao động là nghĩa vụ thiêng liêng, là nguồn sống, nguồn hạnh phúc của mỗi chúng ta".
Vậy thế nào là lao động? Lao động là hoạt động sáng tạo của con người để cải biến các yếu tố tự nhiên thành sản phẩm phục vụ cho nhu cầu của đời sống. Sự lao động của con người được thể hiện dưới hai hình thái: lao động chân tay và lao động trí óc. Dù là hình thức nào thì cũng đòi hỏi con người phải cố gắng, nỗ lực hết sức mình.
Như chúng ta đã biết, lao động là nghĩa vụ thiêng liêng bởi vì nó chính là nguồn sống, nguồn hạnh phúc của mỗi chúng ta. Tại sao lại nói như vậy? Bởi lẽ, chỉ có lao động mới có thể khiến chúng ta tồn tại; lao động giúp chúng ta nuôi sống bản thân, lao động đem đến cho chúng ta những trải nghiệm quý giá trong cuộc đời. Khi lao động, dù là lao động chân tay hay trí óc thì con người cũng đều cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi những giọt mồ hôi, những nỗi vất vả được đền đáp bằng những đồng tiền, những sản phẩm hữu ích. Chắc hẳn, chúng ta vẫn còn nhớ hình ảnh vị lãnh tụ vĩ đại, người đã dành cả cuộc đời mình cho dân tộc Việt Nam. Ngay cả trong những ngày tháng bị giam cầm nơi đất khách quê người, Người vẫn không ngừng lao động, trau dồi tri thức để sau này có thể cống hiến cho dân tộc. Đó chính là niềm vui, là niềm hạnh phúc mà chỉ có lao động mới đem lại được.
Bên cạnh đó, chúng ta cần phê phán những kẻ chỉ biết hưởng thụ mà không biết lao động. Họ là những con người đáng bị lên án và chê trách. Những người như vậy sẽ khiến cho bản thân mình trở nên thụ động, lười biếng, không có ích cho gia đình và xã hội.
Tóm lại, lao động là nghĩa vụ thiêng liêng, đem lại niềm vui và hạnh phúc cho mỗi người. Là học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường, chúng ta cần phải luôn luôn lao động, học tập và rèn luyện để sau này có thể trở thành những công dân có ích cho xã hội.