Trong cuộc sống, chúng ta luôn nhận được sự giúp đỡ của rất nhiều người. Chính vì thế, ông cha ta đã dạy "Uống nước nhớ nguồn".
Câu tục ngữ "Uống nước nhớ nguồn" thật mộc mạc, súc tích mà hàm chứa thật nhiều ý nghĩa. Ngụ ý muốn khuyên nhủ con người ta luôn phải biết ơn những người đã từng giúp đỡ, cưu mang ta khi gặp khó khăn, cơ hàn. Nguồn theo nghĩa đen được hiểu là thượng nguồn, nơi bắt đầu của dòng sông, còn ý nghĩa của nguồn trong câu tục ngữ này là cội nguồn, là tổ tiên, thế hệ đi trước của con người chúng ta. Câu tục ngữ mang ý nghĩa khuyên nhủ con người sống cần có lòng biết ơn, nhớ tới những người đã giúp đỡ ta trong khó khăn hoạn nạn. Qua câu tục ngữ, thế hệ đi trước muốn nhắn nhủ thế hệ trẻ hôm nay cần phải luôn có ý thức ghi nhớ công ơn, tôn trọng, biết ơn những người đã giúp đỡ, hi sinh vì mình. Bởi lẽ, trong cuộc sống không phải lúc nào con người cũng gặp được nhưng may mắn, thành công. Trước khi đạt được những thành tựu, chúng ta có thể đã từng rơi vào những cảnh ngộ bi đát, những hoàn cảnh khó khăn, ngặt nghèo. Và chính trong những khoảnh khắc ấy, đã có những tấm lòng thương yêu, những vòng tay nhân ái, những con người cao đẹp đã sẵn sàng nâng đỡ, cứu giúp chúng ta. Vì vậy mà lòng biết ơn là thái độ, là đức tính không thể thiếu ở mỗi con người, đặc biệt là đối với lứa tuổi học sinh.
Lòng biết ơn khiến con người trở nên hiền hòa, tình cảm hơn với mọi người xung quanh. Người có lòng biết ơn là người luôn biết trân trọng những thành quả của người khác để rồi tạo ra những thành quả mới mang lại nhiều lợi ích cho xã hội. Họ cũng là những người sống có mục đích, có ước mơ và hoài bão, luôn mong muốn đạt được những thành tựu vĩ đại trong cuộc sống. Khi chúng ta biết ơn quá khứ, trân trọng những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống đồng nghĩa với việc chúng ta đang cố gắng gìn giữ những giá trị ấy và phát triển nó ngày càng tốt đẹp hơn. Không ai trên đời tự nhiên mà trở nên giàu có, xinh đẹp hay thành công. Tất cả những thành quả họ có được đều nhờ vào công sức, trí tuệ và mồ hôi nước mắt mà nên. Người nông dân làm ra hạt gạo phải một nắng hai sương, bán mặt cho đất bán lưng cho trời thậm chí phải chịu những cơn lũ để có được hạt lúa nuôi đời. Những thành tựu nghệ thuật được tạo nên bởi sự say mê và tài năngi của người nghệ sĩ. Các công trình khoa học được tạo nên từ trí tuệ của các nhà khoa học. Đất nước được độc lập, tự do nhờ sự hi sinh xương máu của bao lớp cha anh... Chúng ta được sinh ra hình hài khỏe mạnh là nhờ công ơn của cha mẹ... Vì vậy, chúng ta cần phải luôn biết ơn những người đã giúp đỡ, hi sinh vì mình. Có thể khẳng định rằng lòng biết ơn là một phẩm chất đạo đức mà mỗi cá nhân cần phải có.
Người có lòng biết ơn chắc chắn sẽ nhận được thiện cảm và niềm tin yêu từ những người xung quanh. Ngược lại, nếu chúng ta sống vô ơn, bội bạc, lừa dối thì sẽ bị mọi người nghi ngờ, ruồng bỏ. Một xã hội tốt đẹp là một xã hội biết "uống nước nhớ nguồn", biết trân trọng và ghi nhớ những công lao của người khác. Điều đó khiến cho cuộc sống của chúng ta trở nên tốt đẹp hơn.
Tuy nhiên, trong cuộc sống vẫn còn có nhiều người lạnh lùng vô ơn, nhận được sự giúp đỡ, đùm bọc của người khác nhưng ngoảnh mặt làm ngơ hoặc tìm cách quên đi công ơn của họ khi gặp khó khăn. Lại có những người tuy có điều kiện nhưng lại quay lưng lại với những người có hoàn cảnh khó khăn... những người này đáng bị xã hội thẳng thắn lên án.
Mỗi chúng ta cần phải luôn ghi nhớ những gì mà người khác đã giúp đỡ mình, để sau này, khi nhìn thấy họ gặp khó khăn, ta nhất định sẽ sẵn sàng giúp đỡ lại họ. Là học sinh, chúng ta cần phải cố gắng chăm chỉ học tập, rèn luyện để sau này trở thành những người có tài, có đức, có khả năng giúp đỡ lại những người đã giúp đỡ mình.
Như vậy, câu tục ngữ Uống nước nhớ nguồn đã đem đến bài học sâu sắc cho mỗi người về lòng biết ơn. Mỗi chúng ta cần phải luôn ghi nhớ những giá trị tốt đẹp mà người khác đã dành cho mình để từ đó có những hành động thiết thực để đền đáp lại những tình cảm đó.