Trong cuộc sống của chúng ta có rất nhiều điều mà con người không thể lý giải được. Có những hiện tượng xảy ra trước khi chết khiến cho các nhà khoa học phải đau đầu và cố gắng tìm lời giải đáp. Một trong số đó là hiện tượng bóng ma xuất hiện trước khi con người lìa trần.
Hiện tượng này đã được nhắc đến khá nhiều trong cuốn sách "Sự sống sau cái chết" của tác giả Gary E. Schwartz - Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Y học tại Đại học Georgia. Theo ông thì việc nhìn thấy bóng ma hay linh hồn của người thân sắp chết là hoàn toàn có thật chứ không phải do ảo giác hay hoang tưởng gây nên.
Trong quá trình nghiên cứu, Gary E. Schwartz cùng với các cộng sự đã tiến hành phỏng vấn hơn 600 người mất đi người thân và nhận được câu trả lời của khoảng 270 người. Kết quả cho thấy, gần 80% trong tổng số người được hỏi khẳng định rằng họ đã từng nhìn thấy hình ảnh của người vừa khuất. Họ mô tả rằng, đó là một bóng dáng mờ nhạt, hư ảo, lúc ẩn lúc hiện. Và hầu hết tất cả mọi người đều khẳng định rằng, nó giống với người thân yêu của mình.
Gary E. Schwartz cũng chia sẻ thêm: "Nhiều người nói rằng, họ cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi nhìn thấy bóng ma của người thân. Điều này giúp họ vượt qua nỗi đau buồn và tiếp tục sống".
Một trường hợp điển hình khác là bà Mary Ann Wormell, 51 tuổi ở Anh. Trước khi qua đời vì bệnh ung thư vú, bà đã nói với gia đình rằng, bà sẽ báo hiệu cho họ biết rằng bà sắp rời khỏi thế gian bằng cách gửi tới họ một thông điệp đặc biệt.
Và đúng ngày hôm đó, cô con gái tên là Sarah đã nghe thấy giọng nói của mẹ mình vang vọng từ bên ngoài ngôi nhà. Khi chạy ra ngoài kiểm tra, cô phát hiện ra mẹ mình đang đứng ở cánh cửa phụ. Tuy nhiên, khi Sarah mở cửa để đón mẹ vào nhà thì lại chẳng thấy ai.
Không dừng lại ở đó, vài giây sau, cánh cửa chính cũng tự động bật tung và mẹ cô lại xuất hiện. Bà mỉm cười rồi lặng lẽ bước vào phòng khách. Lúc này, Sarah mới nhận ra rằng, căn phòng khách đã bị khóa trái từ bên trong suốt thời gian qua.
Theo lời kể của Sarah thì: "Mẹ tôi mặc chiếc áo khoác màu xanh da trời quen thuộc và ngồi xuống ghế sofa. Khuôn mặt bà trông rất hồng hào, tươi tắn. Tôi tiến lại gần và ôm lấy mẹ nhưng cơ thể bà lạnh toát. Tôi hỏi mẹ rằng, tại sao mẹ lại làm vậy thì bà chỉ im lặng rồi biến mất".
Sau đó, Sarah đã gọi điện cho bố mình và ông cũng xác nhận rằng, bản thân đã khóa cửa chính và cửa phụ từ bên trong. Ông cũng khẳng định rằng, chưa có ai bước vào hai cánh cửa này ngoại trừ vợ và con gái của mình.
Trường hợp thứ ba là của bà Joyce Macdonald, 49 tuổi, sống tại thành phố Glasgow, Scotland. Trước khi qua đời vì bệnh tật, bà đã hứa với cậu con trai David Mc Culloch, 23 tuổi rằng, bà sẽ báo hiệu cho anh biết rằng bà chuẩn bị rời khỏi thế giới này.
Đúng như lời hứa, ngay trước khi trút hơi thở cuối cùng, bà đã dùng chút sức lực cuối cùng để viết lên tờ giấy dòng chữ: "David, mẹ đây". Sau đó, bà nhẹ nhàng ra đi trong vòng tay yêu thương của những người thân.
Khi đọc được dòng chữ của mẹ, David đã vô cùng xúc động. Anh chia sẻ: "Tôi luôn tin rằng, mẹ vẫn luôn dõi theo tôi dù bà không còn hiện diện trên cõi đời này nữa. Mỗi khi gặp khó khăn, tôi thường thầm ước rằng, mình có thể trò chuyện với mẹ. Bởi mẹ là người duy nhất có thể đưa ra những lời khuyên hữu ích cho tôi".
Có thể nói, hiện tượng bóng ma xuất hiện trước khi con người lìa trần vẫn còn là một bí ẩn đối với các nhà khoa học. Tuy nhiên, nếu bạn thực sự tin vào điều này thì nó sẽ mang lại niềm hy vọng lớn lao cho những người đang phải đối mặt với cái chết hoặc vừa trải qua nỗi đau mất mát người thân.
Nguồn : https://www.tienphong.vn/the-gioi/bi-an-hien-tuong-bong-ma-xuat-hien-truoc-khi-con-nguoi-lia-tran-1677351.tpo