câu 1: Thể thơ tự do
câu 2: Trong bài thơ, nhân vật người ông sẽ bàn giao cho cháu những thứ sau:
- Những tháng ngày vất vả sương muối đêm bay lạnh mặt người.
- Đất rung chuyển, xóm làng loạn lạc.
- Ngọn đèn mờ, mưa bụi rơi.
- Một chút buồn ngậm ngùi.
- Một chút, chút cô đơn.
câu 3: - Ở khổ thơ thứ hai, có những thứ mà người ông chẳng bàn giao cho cháu. Theo em, người ông không muốn bàn giao cho cháu những thứ đó bởi lẽ đó là những điều khó khăn trong cuộc sống, những nỗi buồn, sự cô đơn của tuổi già. Ông đã trải qua hết thảy mọi thứ nên ông hiểu được rằng nếu cứ mãi chìm đắm trong đau khổ thì con người ta sẽ trở nên yếu đuối, bi quan. Vì vậy, ông mong cháu hãy mạnh mẽ vượt qua tất cả, đừng bao giờ gục ngã trước bất kỳ thử thách nào.
câu 4: Điệp ngữ “bàn giao” được lặp lại nhiều lần trong đoạn thơ tạo nên nhịp điệu chậm rãi, đều đặn, gợi cảm giác lưu luyến, tiếc nuối khi phải chia tay một thời gian dài đã qua. Việc lặp lại điệp ngữ này còn nhấn mạnh sự chuyển giao giữa hai thế hệ, hai giai đoạn khác nhau trong cuộc đời con người. Nó thể hiện sự trân trọng, biết ơn đối với quá khứ, đồng thời khẳng định niềm tin vào tương lai tươi sáng phía trước.
câu 5: - Chúng ta phải biết trân trọng những thành quả của cha anh đi trước, không ngừng học tập, rèn luyện bản thân, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
câu 6: Hiếu thảo vốn là một truyền thống đạo lý tốt đẹp của dân tộc ta từ bao đời nay. Đó là một trong những phẩm chất đạo đức cần thiết tạo nên giá trị của mỗi con người. Vậy tại sao chúng ta phải có lòng hiếu thảo? Trước hết, vì cha mẹ là người đã sinh ra ta, không ai khác có thể làm điều đó. Cha mẹ còn nuôi dưỡng ta khôn lớn, che chở và bảo vệ ta. Họ dành tất cả tình yêu thương và chăm sóc cho chúng ta. Không chỉ vậy, họ còn dạy dỗ chúng ta nhiều điều hay lẽ phải trong cuộc sống. Cha mẹ chính là người thầy đầu tiên dạy ta những điều nhỏ nhặt nhất. Họ dìu dắt chúng ta bước vào cuộc đời rộng lớn. Trong suốt hành trình ấy, dù có muôn vàn khó khăn, gian khổ, ba mẹ vẫn kiên trì bước tiếp để đưa chúng ta đến đích. Con cái nghe lời, biết kính trọng ông bà cha mẹ, luôn ngoan ngoãn thì được mọi người yêu quý và trở thành con người tốt. Lòng hiếu thảo thể hiện lối sống trọng tình trọng nghĩa, là nét đẹp cao quý trong nền văn hóa Việt Nam. Mỗi người con chúng ta cần phát huy hơn nữa lòng hiếu thảo để xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.