Ca dao, tục ngữ là tiếng nói của cha ông ta đúc kết kinh nghiệm từ thực tiễn cuộc sống để răn dạy con cháu. Trong kho tàng quý báu ấy có một câu tục ngữ luôn nhắc nhở chúng ta phải biết ơn những người đã tạo dựng thành quả cho mình hưởng, đó là câu: Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.
Câu tục ngữ thật mộc mạc, súc tích mà hàm chứa thật nhiều ý nghĩa. Nghĩa đen của câu tục ngữ thể hiện mỗi khi ăn quả chúng ta phải nhớ tới kẻ trồng cây tức là người đã lao động vất vả, bỏ ra bao công sức để cây ra hoa kết trái. Nhưng ý nghĩa sâu xa của câu tục ngữ lại muốn khuyên nhủ con người sống trên đời phải luôn ghi nhớ những người đã giúp đỡ mình vượt qua khó khăn hoạn nạn.
Lòng biết ơn là biểu hiện của tư tưởng cao đẹp, lối ứng xử đúng đắn. Ông cha ta đã từng dạy "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây", khi được hưởng bất cứ thành quả nào dù nhỏ bé nhất chúng ta cũng phải trân trọng công sức của người làm ra nó. Vì những thành quả người khác tạo dựng được đâu phải dễ dàng có được mà phải trải qua mồ hôi, nước mắt thậm chí cả máu và mạng sống của họ. Chúng ta nên hiểu rằng vật chất hay tiền bạc không phải tự nhiên mà có, ai cũng phải lao động mới có được thành quả. Có những thứ nhìn bề ngoài rất giản đơn nhưng đằng sau lại là một quá trình lao động miệt mài, tìm tòi, sáng tạo không ngừng. Chính vì thế, chúng ta phải biết ơn những người đã tạo ra nó, phải coi đó là lẽ tất yếu trong cuộc sống.
Biết ơn cha mẹ - những người đã sinh thành, nuôi dưỡng ta khôn lớn. Biết ơn thầy cô - những người đã dạy dỗ, trao cho ta kiến thức, chắp cánh cho ta bay tới những ước mơ, khát vọng. Họ là những người đã làm ra những thành quả tốt đẹp để ta được hưởng. Không chỉ vậy, lòng biết ơn còn thể hiện ở chỗ: kính trọng, lễ phép với ông bà, cha mẹ, thầy cô. Luôn yêu thương, giúp đỡ mọi người. Bảo vệ và phát huy những truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa trong xã hội. Và đặc biệt là thế hệ trẻ phải biết sống thủy chung, trọn tình trọn nghĩa, không vong ân bội nghĩa để xứng đáng với truyền thống dân tộc Việt Nam từ xưa đến nay.
Tuy nhiên, bên cạnh những người luôn biết ơn lại có những kẻ vô ơn, bội nghĩa, sống phụ nghĩa quên công. Họ sẵn sàng chà đạp lên các thành quả mà người khác đã tạo dựng nên. Những kẻ như vậy cần phải nhận một hình phạt thích đáng.
Mỗi chúng ta không thể sống đơn độc lẻ loi mà phải hòa nhập vào cộng đồng để sống. Bởi vậy, lòng biết ơn là cơ sở khẳng định phẩm chất cao quý của con người. Là học sinh chúng ta phải cố gắng học tập, rèn luyện đạo đức để trở thành công dân tốt, có ích cho xã hội.