avatar
Hi Hi

30/03/2025

viết bài văn kế lại sự việc có liên quan đến nhân vật lịch sử (viết bài văn về Bác Hồ)

ADS
thumb up 0
thumb down
Trả lời câu hỏi của Hi Hi

Làm sao để có câu trả lời hay nhất?

  • Luôn có GIẢI THÍCH các bước giải
  • Không copy câu trả lời của Timi
  • Không sao chép trên mạng
  • Không spam câu trả lời để nhận điểm
  • Spam sẽ bị khóa tài khoản
ADS
CÂU TRẢ LỜI
avatar
Timi

30/03/2025

Trợ lý học tập AI - Câu trả lời này chỉ mang tính tham khảo
"Ai yêu các nhi đồng Bằng Bác Hồ Chí Minh"

Lời thơ ngân vang mà thấm đẫm ngàn đời. Hình ảnh vị cha già kính yêu dành trọn tình yêu thương cho con cháu cả nước và quốc tế đã quá quen thuộc trong lòng bao thế hệ thiếu nhi Việt Nam và cả những người đã từng là thiếu nhi. Đối với riêng tôi, Bác mãi là niềm yêu quý, kính mến vô bờ. Và qua câu chuyện Tôi đi học của nhà văn Thanh Tịnh, tôi càng hiểu rõ hơn về con người Bác. Đặc biệt là trong lần Bác tới thăm trường thiếu nhi miền Nam.

Năm ấy, khi cuộc kháng chiến chống Pháp đang diễn ra ác liệt, mặc dù bận trăm công nghìn việc nhưng Bác vẫn luôn quan tâm đến đời sống của các cháu thiếu nhi. Bác muốn thăm một trường thiếu nhi ở miền Nam. Một buổi sáng, trời se lạnh, mây hồng bay lượn trên bầu trời, Bác đến thăm trường. Từ xa, nhìn qua cửa sổ, thấy hai dãy bàn ghế sạch sẽ, Bác gật gù:

- Chắc các cháu ở đây ăn ngủ ngoan ngoãn lắm.

Cô giáo thấy Bác vào liền chạy ra đón rồi xin phép Bác cho cô trò được đón tiếp chu đáo Bác. Cô giáo thưa:

- Thưa Bác, hôm nay Bác đến thăm trường, tất cả các cô chú cán bộ dưới quê đều gửi các cháu lại cho cô giáo chăm đấy ạ!

Nghe xong, Bác cười hiền hậu rồi ân cần:

- Đúng, đúng, Bác đến thăm các cháu cơ mà. Thôi, mời các cháu lại cả lại đây. Bác rất vui mừng khi thấy các cháu giỏi giang, biết vâng lời cô giáo. Nhưng Bác còn vui hơn nữa nếu thấy các cháu ngoan ngoãn mà lại đoàn kết, thương yêu nhau.

Cả lớp im phăng phắc, ai nấy đều háo hức chờ đợi. Rồi một chú bé đại diện cho cả lớp đứng lên, lễ phép thưa:

- Thưa Bác, cả lớp đều ăn ngon, ngủ ngoan và biết vâng lời cô giáo ạ. Còn đoàn kết và thương yêu nhau thì chúng cháu chưa đoàn kết và thương yêu nhau bằng các bạn miền Bắc ạ. Nghe xong, Bác cười, nụ cười hiền từ như ông Bụt, rồi Bác kể chuyện cho các cháu nghe.

Đang say sưa nghe kể chuyện thì bỗng một chú bé tên Tộ đứng dậy hỏi Bác:

- Thưa Bác, thế ở miền Nam chỉ có chúng cháu ở đây thôi ạ?

Bác ngạc nhiên, nhìn chú bé, rồi trìu mến bảo:

- Ừ, Bác về đây đã lâu, Bác cứ tưởng tất cả con em miền Nam đều tập trung ở đây hết. Vậy mà các cháu ở đây mới được nửa số. Thế còn nửa số kia đâu rồi?

Tộ giơ tay xin phép Bác được nói. Nói xong, chú bé đưa tay kéo vạt áo Bác ra phía cổng, thưa:

- Thưa Bác, ở ngoài cổng có rất nhiều chú lính đứng đấy ạ. Cháu xin phép được dẫn Bác ra ngoài để hỏi các chú ấy có phải là con em miền Nam không ạ.

Bác mỉm cười xoa đầu Tộ rồi cùng chú bé đi ra cổng. Đến nơi, Bác dừng lại, cúi xuống dịu dàng bồng Tộ lên ngựa. Bác khẽ hỏi chú bé quan sát gì. Tộ thưa:

- Thưa Bác, cháu thấy các chú lính đứng nghiêm chỉnh, nhưng cháu muốn các chú ấy phải đứng nghiêm hơn nữa. Nhất là cháu muốn các chú ấy phải hóa đá để khỏi phải bắn súng. Nếu các chú ấy hóa đá thì giặc Pháp sẽ không thể bắn súng được.

Bác cười, Bác bảo:

- Ừ, cháu nói rất đúng. Nhưng các chú ấy không thể hóa đá được vì các chú ấy còn phải bảo vệ các cháu và Bác nữa chứ. Mà các chú ấy đứng nghiêm là để chào các cháu đó.

Rồi Bác ân cần dặn dò chú bé:

- Cháu Tộ ơi, cháu có muốn các chú lính hóa đá không?

Tộ vội vàng lắc đầu:

- Không ạ! Vì cháu muốn các chú ấy ngày đêm canh gác để bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa này.

Bác cười hiền hậu rồi xoa đầu chú bé.

Sau đó, Bác gọi các cô mang kẹo cho các cháu và khen thưởng những cháu ngoan. Rồi Bác dặn các cháu phải biết thương yêu nhau, giúp đỡ nhau, đoàn kết với nhau. Lời dạy của Bác khiến mọi người vô cùng cảm phục. Riêng tôi, tôi thầm hứa sẽ cố gắng làm theo lời Bác dạy.

Qua câu chuyện Tôi đi học, tôi càng hiểu rõ hơn về con người Bác. Đó là một con người giàu tình yêu thương, đặc biệt là đối với thiếu niên nhi đồng cả nước và quốc tế. Dù bận trăm công nghìn việc nhưng Bác vẫn luôn dành thời gian quan tâm đến các cháu. Điều đó khiến tôi càng thêm khâm phục và yêu quý Người hơn.
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?
1.0/5 (1 đánh giá)
thumb up 0
thumb down
0 bình luận
Bình luận

Nếu bạn muốn hỏi bài tập

Các câu hỏi của bạn luôn được giải đáp dưới 10 phút

Ảnh ads

CÂU HỎI LIÊN QUAN

logo footer
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
app store ch play
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey
Đặt câu hỏi