phần:
: - Dấu hiệu nhận diện ngôi kể trong đoạn trích là: người kể chuyện xưng "tôi", gọi tên các nhân vật khác bằng chính tên của họ.
- Hai chi tiết, hình ảnh khiến nhân vật tôi cảm thấy "vừa thương xót con chó, vừa thấy xấu hổ":
+ Chi tiết 1: "Tôi thì vẫn thường bỏ cả bữa để nhịn đói, quyết không ăn khi chưa được mẹ tôi mang tiền đến chuộc."
+ Chi tiết 2: "Nhưng rồi tôi cũng phải ăn, vì quá đói."
- Việc lựa chọn ngôi kể thứ nhất giúp cho câu chuyện trở nên chân thực hơn, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để bộc lộ tâm trạng, tình cảm của nhân vật.
- Tóm tắt cốt truyện: Truyện kể về một cậu bé tên là Nhân, sinh ra trong một gia đình nghèo khó. Cậu bé luôn bị cha mẹ mắng mỏ, đánh đập vì những lỗi nhỏ nhặt. Một lần, cậu bé đã lấy trộm tiền của mẹ để mua kẹo. Khi bị phát hiện, cậu bé đã bị cha đánh rất đau. Sau đó, cậu bé đã chạy trốn khỏi nhà và lang thang ngoài đường phố. Trong lúc đang đói bụng, cậu bé đã gặp một chú chó xấu xí. Chú chó đã chia sẻ với cậu bé phần thức ăn ít ỏi của mình. Cảm động trước tấm lòng của chú chó, cậu bé đã hứa sẽ không bao giờ làm điều gì sai trái nữa.
- Chủ đề của truyện ngắn là: Tình yêu thương, sự vị tha và lòng nhân ái.
- Theo em, chi tiết "con chó xấu xí" có "nghĩa" là: Con chó xấu xí là biểu tượng cho những con người bất hạnh, kém may mắn trong xã hội. Tuy nhiên, dù ngoại hình có xấu xí đến đâu, chúng ta cũng cần phải trân trọng và đối xử tốt với họ. Bởi lẽ, bên trong mỗi con người đều ẩn chứa những giá trị tốt đẹp.
- Bài học rút ra từ đoạn trích: Chúng ta cần phải biết yêu thương, quan tâm và giúp đỡ những người xung quanh, đặc biệt là những người bất hạnh, kém may mắn. Bên cạnh đó, chúng ta cũng cần phải rèn luyện bản thân để trở thành một người tốt, có ích cho xã hội.
- Đoạn văn:
Trong cuộc sống, có rất nhiều người sống ích kỉ, chỉ biết nghĩ đến bản thân mà không quan tâm đến người khác. Họ sẵn sàng làm mọi việc để đạt được mục đích của mình, bất chấp hậu quả. Lối sống này gây ra nhiều tác hại tiêu cực cho bản thân và xã hội. Trước hết, nó khiến cho con người trở nên cô độc, tách biệt với cộng đồng. Những người sống ích kỉ thường không có bạn bè, người thân. Họ cũng dễ rơi vào tình trạng căng thẳng, stress do áp lực công việc và cuộc sống. Ngoài ra, lối sống ích kỉ còn góp phần làm cho xã hội trở nên bất công, vô cảm. Nó khiến cho những người yếu thế bị chèn ép, bóc lột, dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng như bạo lực gia đình, tội phạm,... Để xây dựng một xã hội tốt đẹp, chúng ta cần phải chung tay đẩy lùi lối sống ích kỉ. Mỗi người cần phải rèn luyện cho mình đức tính vị tha, khoan dung, biết yêu thương và giúp đỡ người khác. Hãy cùng nhau tạo nên một môi trường sống lành mạnh, tích cực cho tất cả mọi người.