Tết đến xuân về, trăm hoa đua nở, cảnh sắc muôn màu muôn vẻ, lòng người cũng náo nức chờ mong. Tết đến mang theo bao niềm vui, hạnh phúc cho mọi nhà. Với những đứa trẻ, Tết là niềm vui không tả xiết bởi chúng được mua quần áo mới, được nhận tiền lì xì, được ăn nhiều loại bánh kẹo thơm ngon. Tết còn là dịp để cả gia đình sum vầy bên nhau, cùng nhau trò chuyện, ôn lại những điều đã qua và chia sẻ ước vọng trong năm mới. Trong kí ức tuổi thơ của tôi, Tết ở quê thật giản dị nhưng ấm áp tình thân. Tôi nhớ như in những ngày giáp Tết, mẹ thường đưa chị em tôi đi chợ mua sắm. Chợ Tết đông vui, tấp nập hẳn lên so với ngày thường. Những cành đào, chậu quất căng đầy sức sống được bày bán khắp nơi. Tiếng người nói cười rộn rã, tiếng chào mời tíu tít. Tôi thích nhất là được theo mẹ đi mua đồ Tết. Mẹ sẽ chọn những bộ quần áo mới thật đẹp cho hai chị em. Khi ấy, tôi luôn háo hức, tưởng tượng ra cảnh mình mặc bộ đồ mới, đi chúc Tết mọi người, nhận những phong bao lì xì thật to. Đêm giao thừa, cả nhà quây quần bên mâm cơm Tất niên. Những món ăn truyền thống của dân tộc được bà và mẹ chuẩn bị công phu. Mùi hương trầm bâng khuâng tỏa khắp gian bếp nhỏ. Sau bữa cơm, chúng tôi cùng xem chương trình Gặp nhau cuối năm trên tivi. Sáng hôm sau là ngày mùng Một Tết, tôi thức dậy thật sớm, đeo giày rồi chạy xuống nhà. Bà, bố mẹ đã chuẩn bị xong xuôi để đi chúc Tết. Tôi cũng chọn một bộ đồ thật đẹp, lịch sự để đi chơi xuân. Không khí Tết tràn ngập đường làng, từ những con đường, ngõ xóm đến những mái nhà tranh đơn sơ, giản dị. Mọi người ai nấy đều rạng rỡ, hân hoan đón chào năm mới. Tôi cùng bà, bố mẹ đi chúc Tết họ hàng, láng giềng. Ai nấy đều gửi đến nhau những lời chúc tốt đẹp nhất. Tôi thích thú tham gia vào các trò chơi dân gian cùng các anh chị. Tiếng trống thùng thình vang vọng khắp không gian. Tết ở quê tuy không ồn ào, nhộn nhịp như thành phố nhưng lại rất đầm ấm, thân thương. Tôi yêu biết bao nhiêu cái Tết ở quê, nơi có những người thân yêu, có những kỉ niệm đẹp đẽ.