Con cái là món quà thiêng liêng nhất mà tạo hóa ban tặng cho cha mẹ. Chính vì vậy, tình cảm của cha mẹ dành cho con cái luôn là thứ tình cảm thiêng liêng nhất. Như nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm đã từng viết:
"Dù con đếm được cát sông
Cũng không đếm được tấm lòng cha mẹ"
Thật vậy, dù có đếm hết cát trên trăm dòng sông chảy ngược về biển lớn, ta cũng không thể nào đong đếm hết được công lao trời bể của những đấng sinh thành. Bởi lẽ, nó như một dòng chảy bất tận, không bao giờ vơi cạn.
Trước tiên, cha mẹ là người đã sinh ra ta và trao cho ta hơi thở sự sống, để ta có mặt trên cõi đời này. Tiếp đó, họ vẫn luôn ở bên cạnh ta, dìu dắt, nâng đỡ ta trong mỗi bước chân chập chững vào đời. Họ truyền cho ta ngọn lửa của niềm tin, hi vọng và khát khao được khám phá thế giới rộng lớn ngoài kia. Không chỉ vậy, họ còn là hậu phương vững chắc phía sau mỗi bước chân của ta trên đường đời nhiều giông bão. Hơn ai hết, cha mẹ là người hiểu ta nhất và luôn dang rộng vòng tay đón chờ ta trở về sau mỗi vấp ngã. Mỗi lần mệt mỏi, chỉ cần nghĩ về cha mẹ, ta sẽ có thêm sức mạnh để tiếp tục tiến lên phía trước.
Cha mẹ đã làm tất cả mọi việc, hy sinh cả cuộc đời để trao cho ta những điều tốt đẹp nhất. Vì vậy, mỗi người con chúng ta cần biết ơn và trân trọng những công lao to lớn ấy. Hãy cố gắng học tập thật tốt, rèn luyện đạo đức trở thành một người có ích cho xã hội để đền đáp xứng đáng công ơn nuôi dưỡng của cha mẹ. Đồng thời, khi trưởng thành, ta nên báo đáp công ơn của cha mẹ bằng cách yêu thương, chăm sóc và quan tâm đến họ nhiều hơn để họ có thể an hưởng tuổi già mà không phải lo lắng gì.
Tóm lại, công lao của cha mẹ là vô cùng to lớn, không gì có thể sánh nổi. Chúng ta - những người con, cần biết ơn và trân trọng những công lao ấy. Hãy cố gắng báo đáp công ơn của cha mẹ bằng cách yêu thương và chăm sóc họ nhiều hơn. [/INST] Trong cuộc sống này, không có gì quý báu và thiêng liêng hơn tình mẫu tử, tình phụ tử. Những công lao to lớn của cha mẹ sẽ theo con cái suốt chặng đường đời, không bao giờ phai nhạt.
Từ khi con còn nằm trong bụng mẹ, cha mẹ đã dành cho con tình yêu thương vô bờ bến. Chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau, đợi mong đến ngày được gặp thiên thần bé nhỏ của ba mẹ. Rồi khi con cất tiếng khóc chào đời, đó là những giọt nước mắt của niềm vui, của hạnh phúc double. Và rồi, mỗi bước chân con đi đều có dấu chân của cha mẹ. Dù thất bại hay gục ngã, con vẫn có cha mẹ bên cạnh động viên, an ủi; khi hạnh phúc và thành công, cha mẹ cũng tự hào và vui mừng vì con.
Mỗi đứa trẻ sinh ra đều là một món quà quý giá mà Tạo Hóa đã ban tặng cho cha mẹ. Đứa con chính là sợi dây gắn kết tình cảm gia đình, là niềm tự hào, là chỗ dựa vững chắc khi về già. Có lẽ, đối với cha mẹ, nhìn thấy con khôn lớn và thành công là điều tuyệt vời nhất.
Không có tình cảm nào to lớn và cao thượng hơn tình yêu thương của cha mẹ dành cho con cái. Cha mẹ sẵn sàng hy sinh tất cả, kể cả tính mạng của mình để đem đến sự sống và tương lai tươi sáng cho con. Còn điều gì quý giá hơn việc được ôm ấp trong vòng tay cha mẹ?
Bởi vậy, mỗi người con chúng ta cần biết ơn và trân trọng những công lao to lớn ấy. Hãy cố gắng học tập thật tốt, rèn luyện đạo đức trở thành một người có ích cho xã hội để đền đáp xứng đáng công ơn nuôi dưỡng của cha mẹ. Đồng thời, khi trưởng thành, ta nên báo đáp công ơn của cha mẹ bằng cách yêu thương, chăm sóc và quan tâm đến họ nhiều hơn để họ có thể an hưởng tuổi già mà không phải lo lắng gì.