Trong cuộc sống, chúng ta luôn có rất nhiều nơi để đến, nhiều bến bờ để nghỉ chân nhưng đâu mới là nơi đẹp nhất, bình yên nhất để ta dừng chân lại thật lâu, thật lâu. Nơi ấy chỉ có thể là gia đình. Dù trải qua bao nhiêu sóng gió, bao nhiêu thăng trầm, gia đình vẫn bao bọc lấy ta, yêu thương ta, chở che ta bằng tất cả tấm lòng. Bởi vậy, gia đình mãi mãi là điểm tựa tinh thần vô cùng vững chãi cho mỗi người. Đặc biệt, đối với những ai đã trưởng thành, đã va vấp, đã biết nếm trải mùi vị đắng cay của cuộc sống thì gia đình càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Nó là chốn bình yên nhất trong cuộc đời mỗi người.
Gia đình là một cộng đồng người sống chung và gắn bó với nhau bởi các mối quan hệ tình cảm, quan hệ hôn nhân, quan hệ huyết thống, quan hệ nuôi dưỡng và hoặc quan hệ giáo dục. Gia đình có lịch sử từ rất sớm và đã trải qua một quá trình phát triển lâu dài. Còn tình cảm gia đình là sự gắn bó, chia sẻ và đùm bọc nhau giữa các thành viên trong gia đình. Tình cảm gia đình là thứ tình cảm thiêng liêng nhất, nó có sức mạnh diệu kì đối với cuộc sống của mỗi cá nhân con người. Những lúc mệt mỏi, chán nản, bị mất phương hướng, chúng ta thường tìm đến với gia đình, ngồi bên mâm cơm nóng hổi do chính tay mẹ nấu, nghe bà kể chuyện ngày xưa, nói vài ba câu bông đùa với anh chị em trong nhà, bỗng dưng ta thấy mọi mệt mỏi dường như tan biến, bao nhiêu mệt nhọc, lo toan đều hóa thành nụ cười. Gia đình là nơi ta tìm đến khi vui, khi buồn, là nơi mà ta luôn thuộc về, là chốn bình yên nhất trong cuộc đời giông bão.
Xã hội ngày càng phát triển, con người bận rộn hơn, quay cuồng với công việc, tiền bạc. Có rất nhiều người vì chạy đua với tốc độ phát triển của xã hội mà đánh mất đi tình cảm gia đình, đánh mất đi giá trị của bản thân. Họ chìm đắm trong cô đơn, sống một cuộc sống vô nghĩa, vô tâm, thờ ơ, bàng quang với mọi người xung quanh, thậm chí là với cả người thân, gia đình. Nhiều người vì ham mê cờ bạc, rượu chè, nghiện ngập, đá gà, cá độ mà tan cửa nát nhà, vợ chồng ly tán, con cái bơ vơ, tương lai trở nên mù mịt, không lối thoát. Rất nhiều trường hợp cha mẹ bỏ rơi con cái, ông bà mắng chửi, xúc phạm tới nhân phẩm của con cháu. Nhiều người vì để thỏa mãn nhu cầu, thói quen của mình mà bắt ép, hành hạ, đánh đập con cháu, hoặc con cháu trộm cắp, cướp giật làm khổ cha mẹ. Rất nhiều trường hợp con cái bất hiếu, đuổi cha mẹ ra khỏi nhà, không cho cha mẹ đến gần mình, thậm chí là gọi công an bắt giam cha mẹ vì nghi họ ăn cắp tiền của mình. Cũng có nhiều trường hợp cha mẹ già không chỗ nương tựa, bị con cái ruồng rẫy, không chăm sóc. Thật đáng đau xót!
Bởi vậy, mỗi cá nhân chúng ta cần nhận thức rõ ràng về tầm quan trọng của tình cảm gia đình đối với cuộc sống của mỗi con người. Từ đó, chúng ta cần dành tình cảm, yêu thương, chở che và đùm bọc lẫn nhau. Chúng ta cần bảo vệ tình cảm gia đình trước những tác động tiêu cực của xã hội. Đồng thời, phê phán, tố cáo những cá nhân thiếu nhận thức, vô cảm trước tình cảm gia đình.
Tóm lại, tình cảm gia đình là thứ vô cùng quý giá, nâng bước con người vượt qua những thách thức, gian nan để chạm tay đến ước mơ. Là học sinh, mỗi chúng ta cần trân trọng tình cảm gia đình, yêu thương, chăm sóc, phụng dưỡng ông bà, cha mẹ, anh chị em. Hãy cố gắng học tập thật tốt để đền đáp công ơn của cha mẹ, thầy cô, xứng đáng với truyền thống gia đình.