Henry James từng nói rằng: "Trong đời người có ba điều quan trọng: thứ nhất là sống tử tế, thứ hai là tử tế, và thứ ba là phải tử tế". Quả thật vậy, sống tử tế không chỉ đem lại hạnh phúc cho bản thân mà còn góp phần xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn.
Sự tử tế là tấm lòng lương thiện, phẩm chất tốt đẹp của con người, luôn hướng đến mọi người, sẵn sàng giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn, sẵn sàng sẻ chia với người khác. Người sống tử tế thường có những hành động, cử chỉ thể hiện sự ân cần, tha thiết đối với tất cả mọi người. Họ sẽ không toan tính thiệt hơn hay mong được tư lợi.
Sự tử tế đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống, nó giống như sợi dây vô hình nối kết những trái tim yêu thương, gây dựng nên những nếp sống văn hóa cao đẹp. Cuộc sống luôn chứa đựng những biến cố, bất trắc, những khó khăn có thể ập đến với bất kì ai. Khi ấy, nếu có được sự giúp đỡ, san sẻ, niềm tin sẽ được củng cố, con người sẽ không cảm thấy cô độc, nỗ lực vượt qua khó khăn. Hơn nữa, sự tử tế còn tạo nên sức mạnh cộng đồng, khiến những cá nhân, tập thể đoàn kết với nhau, cùng hướng đến mục tiêu tốt đẹp. Không chỉ vậy, sự tử tế còn làm cho cuộc sống trở nên ấm áp, đáng sống hơn bởi khi ấy, con người dành cho nhau tình yêu thương, sự quan tâm thay vì những toan tính, bon chen.
Trong thời gian dịch bệnh vừa qua, chúng ta đã được chứng kiến rất nhiều những hành động tử tế của các cá nhân, tổ chức. Đó là những cây ATM gạo, những địa điểm phát khẩu trang miễn phí hay những cửa hàng 0 đồng... Tất cả đều xuất phát từ tấm lòng của mỗi người, muốn được giúp đỡ cộng đồng vượt qua giai đoạn khó khăn. Những hành động ấy tuy giản dị nhưng lại có ý nghĩa vô cùng to lớn, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết của dân tộc Việt Nam.
Khi trao đi yêu thương, bạn sẽ nhận lại yêu thương. Bởi khi bạn tử tế với người khác thì người khác cũng sẽ tử tế với bạn. Chính vì thế, hãy cứ cho đi mà đừng mong chờ được đền đáp lại. Hãy cứ yêu thương dù cuộc đời này có muôn vàn lí do để khiến bạn tổn thương.
Tuy nhiên, trong cuộc sống vẫn còn có nhiều người sống ích kỉ, chỉ biết nhận lại chứ không biết cho đi. Lại có những người lợi dụng lòng tốt của người khác để trục lợi... Những hành động này cần bị lên án, phê phán.
Hãy sống thật tử tế, yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau để khiến cuộc sống này thêm tốt đẹp, đáng sống hơn. Như nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từng viết: "Sống trong đời sống cần có một tấm lòng / Để làm gì em biết không? / Để gió cuốn đi...".