Trải qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, ông cha ta đã không ngừng gây dựng, dốc sức bảo vệ, thậm chí đánh đổi cả tuổi xanh, tính mạng để giành lại độc lập, tự do cho đất nước. Vì vậy, chúng ta cần biết ơn những công lao đó, đây cũng chính là truyền thống "uống nước nhớ nguồn" quý báu của dân tộc ta từ ngàn đời nay. Lối sống này thực sự cần thiết và đáng được đề cao.
Lòng biết ơn là sự cảm kích, trân trọng và có hành động báo đáp trước những hành động, việc làm tốt đẹp hoặc sự giúp đỡ của người khác dành cho mình. Lòng biết ơn được thể hiện ở nhiều khía cạnh khác nhau như: người sau nhớ ơn công lao của thế hệ đi trước, con cái biết ơn cha mẹ, người được giúp đỡ mang ơn những mạnh thường quân,... lòng biết ơn luôn tồn tại trong cuộc sống này và lan tỏa vô cùng tốt đẹp.
Lòng biết ơn được xem như một phẩm chất đạo đức cần phải có của mỗi người. Nó góp phần làm rạng rỡ thêm cho vẻ đẹp tâm hồn của con người. Bên cạnh đó, lòng biết ơn còn là nền tảng xây dựng nên những mối quan hệ tốt đẹp giữa người với người. Cuộc sống sẽ trở nên vui vẻ và hạnh phúc hơn nếu chúng ta biết trân trọng.
Thực tế đã chứng minh, truyền thống biết ơn đã được hun đúc và lưu truyền trong dân tộc ta từ xưa đến nay. Ngày giỗ tổ mùng mười tháng ba hằng năm là dịp để chúng ta tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ tới công lao dựng nước của các vua Hùng. Những tấm gương học sinh vượt khó, đạt thành tích cao trong học tập luôn nhận được sự ưu tiên, hỗ trợ đặc biệt của Đảng và Nhà nước. Vào ngày 27/7 hằng năm, chính là dịp để chúng ta tỏ lòng biết ơn đến những anh hùng, thương binh, liệt sĩ đã anh dũng hi sinh thân mình bảo vệ quê hương, đất nước.
Bên cạnh đó, lòng biết ơn còn đưa đến cho con người nhiều lợi ích. Khi biết ơn, ta sẽ có suy nghĩ tích cực hơn, từ đó tìm thấy được niềm vui, hạnh phúc cho bản thân mình. Ngoài ra, nó còn giúp ta vượt qua khó khăn, thử thách một cách dễ dàng hơn, hướng đến tương lai bền vững. Điều tất yếu, khi trao đi lòng biết ơn, ta sẽ nhận lại được sự tin yêu, kính trọng của mọi người, cuộc sống cũng vì thế mà trở nên tốt đẹp hơn.
Tuy nhiên, trong cuộc sống vẫn còn có nhiều người lạnh lùng vô ơn, nhận được sự giúp đỡ, trân trọng biết ơn nhưng khi đạt được thành công lại quên đi những người từng giúp đỡ mình. Thậm chí, họ còn sẵn sàng chà đạp lên thành quả của người khác để thu vén về cho bản thân mình. Đứng trước hiện tượng này, tất cả chúng ta cần thẳng thắn phê phán, chỉ ra sai lầm của họ và khuyên nhủ họ sửa sai.
Là một học sinh, em luôn cố gắng trau dồi kiến thức, rèn luyện đạo đức để sau này trở thành một người có tài năng và phẩm chất đạo đức tốt. Em sẽ cố gắng phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, sống với lòng biết ơn, yêu thương và trân trọng mọi người để ngày càng hoàn thiện bản thân mình hơn.