Kính thưa các thầy cô giáo!
Em tên là ... Học sinh lớp 10A2 Trường THPT...
Thưa thầy cô, năm nay đã là năm cuối cùng của thời trung học phổ thông và cũng là lần đầu tiên chúng em được tham gia lễ khai giảng trực tuyến tại nhà do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Dù không được dự lễ khai giảng ở trường nhưng khi xem lại những thước phim tư liệu về ngày khai giảng năm xưa, lòng em lại trào dâng bao niềm xúc động khó tả. Em nhớ mãi giây phút thiêng liêng ấy, đó là khoảnh khắc em bước vào cánh cổng trường cấp ba, nơi sẽ chắp cánh cho ước mơ của em bay xa hơn nữa.
Hôm nay, nhân dịp khai giảng năm học mới, em xin thay mặt cho các bạn học sinh khối 10 gửi lời tri ân tới tất cả các thầy cô giáo đang công tác tại ngôi trường này. Chúng em rất biết ơn sự quan tâm, giúp đỡ tận tình của các thầy cô để chúng em có thể hòa nhập nhanh chóng với môi trường mới. Trong suốt quãng đời đi học, chắc hẳn ai cũng có ấn tượng riêng về thầy cô giáo mình quý mến. Với tôi, người giáo viên khiến tôi kính trọng nhất là cô Mai Hương, chủ nhiệm lớp 8 của tôi. Cô là người dạy môn Ngữ Văn, tính cách cô hiền lành, nhẹ nhàng và luôn quan tâm đến cảm xúc của mỗi học trò. Khi còn học lớp 8, tôi là một đứa trẻ nhút nhát, ít nói nên thường bị các bạn bắt nạt. Một hôm, sau giờ tan học, tôi bị hai anh lớp trên chặn đánh trước cổng trường vì tội "dám xen vào chuyện của người khác". Tôi chỉ biết khóc và gọi điện cầu cứu mẹ. Mẹ bảo tôi cố gắng chịu đựng rồi sẽ có người đến cứu. Khoảng mười lăm phút sau, có tiếng xe máy nổ ngoài cổng trường, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Hóa ra đó là cô Mai Hương. Nhìn thấy tôi, cô vội vàng chạy đến hỏi han sự tình rồi quay lại mắng hai cậu con trai kia một trận. Hai cậu ta sợ quá bỏ chạy thục mạng. Sau đó, cô đưa tôi về nhà bằng xe đạp. Trên đường đi, cô dặn dò tôi đủ thứ, nào là từ bây giờ có gì phải nói với cô ngay, không được giấu trong lòng, rằng nếu còn bị bắt nạt thì phải hét thật to để mọi người xung quanh nghe thấy và chạy đến giúp đỡ,... Từ đó trở đi, tôi không còn bị ai bắt nạt nữa. Mỗi khi nhớ lại kỷ niệm ấy, tôi lại thấy ấm áp lạ thường. Đó chính là sức mạnh của tình thầy trò.
Nhân dịp khai giảng năm học mới, em chúc các thầy cô giáo dồi dào sức khỏe để tiếp tục sự nghiệp trồng người. Chúc các em học sinh có một năm học đạt nhiều thành tích tốt.