Nhà thơ Bằng Việt nổi tiếng với những tác phẩm thơ hay và đặc sắc về nhiều chủ đề, nhiều khung cảnh cuộc sống khác nhau. Đặc biệt, ông còn có những tác phẩm viết về thời kỳ chiến tranh khốc liệt nhưng đầy hào hùng của dân tộc ta. Một trong số đó phải kể đến bài thơ Thời lá đỏ. Tác phẩm đã đem đến cho người đọc nhiều cảm xúc và ấn tượng khó quên.
Bài thơ Thời lá đỏ được sáng tác vào năm 1974, nằm trong tập thơ Hương cây – Bếp lửa của Bằng Việt. Đây là khoảng thời gian cả nước đang sục sôi tinh thần giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Hoàn cảnh sáng tác đã phần nào được gợi mở và phản ánh chân thực trong từng lời thơ của Bằng Việt. Cả bài thơ như một bức thư mà người con gửi cho người mẹ miền Nam về những kỉ niệm, hồi ức của những người trẻ lúc bấy giờ. Đó là những con người tràn đầy nhiệt huyết, lí tưởng sống cao đẹp sẵn sàng lên đường đi bất cứ nơi đâu khi Tổ quốc cần. Họ là những người lính lái xe không kính, không màng khó khăn, gian khổ; là những cô gái thanh niên xung phong làm việc trên tuyến đường Trường Sơn khói lửa. Tất cả đã cùng nhau làm nên kì tích, tạo nên những mốc son chói lọi của dân tộc.
Đọc bài thơ, chúng ta như được ngược dòng cảm xúc về với những năm tháng chiến tranh khắc nghiệt. Nhưng dưới ánh hào quang của lòng dũng cảm, tinh thần bất diệt, mọi thứ dường như được lấp đi bởi sự lung linh, đẹp đẽ.
Mở đầu bài thơ là hình ảnh con đường Trường Sơn năm ấy với "lá đỏ rơi rợp trời", một hình ảnh rất thật nhưng cũng rất hào hùng, tráng lệ.
Con đường Trường Sơn mùa ra trận thật đẹp, thật lộng lẫy vì có màu đỏ rực của "lá đỏ". Màu đỏ ấy làm mọi thứ trở nên đẹp đẽ, rực rỡ hơn biết bao nhiêu. Hay chính lòng dũng cảm, sự quả cảm của những người lính đã biến nơi bom đạn ác liệt thành địa chỉ của anh hùng.
Những chiếc xe không có kính vẫn băng băng lao nhanh về phía trước. Chỉ một vài chi tiết nhỏ nhưng dưới ngòi bút của Bằng Việt đã khiến người đọc cảm thấy thực sự ngưỡng mộ, khâm phục những con người bất diệt ấy.
Không chỉ vậy, hình ảnh những người lính trẻ cũng hiện lên vô cùng rõ nét. Họ là những chàng trai mang trong mình đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ, mang trong mình lí tưởng sống cao đẹp sẵn sàng lên đường bảo vệ Tổ quốc. Dù hành quân xa, dù mưa xối xả nhưng các anh vẫn luôn lạc quan, yêu đời. Các anh vẫn luôn nhìn đời bằng con mắt tích cực nhất. Không những vậy, họ còn là những người đồng chí gắn bó, đoàn kết. Họ cùng nhau trải qua bao sóng gió, gian nan, vất vả nên tình cảm càng thêm sâu sắc, gắn bó.
Bằng giọng thơ chân thực, gần gũi, bài thơ Thời lá đỏ đã tái hiện lại một thời kháng chiến đầy oanh liệt của dân tộc ta. Qua đó, khơi dậy trong tiềm thức người đọc những kỉ niệm, hồi ức của một thời kỳ hào hùng, sôi động nhất của đất nước. Đồng thời, nhắc nhở chúng ta phải luôn ghi nhớ công ơn của thế hệ cha anh. Từ đó, cố gắng học tập, rèn luyện bản thân để xứng đáng với những gì mà thế hệ trước đã làm.
Có thể nói, bài thơ Thời lá đỏ đã góp thêm một góc nhìn mới mẻ, độc đáo về những năm tháng chiến tranh khốc liệt nhưng đầy lãng mạn, hào hùng của dân tộc ta. Thông qua đó, nhà thơ Bằng Việt đã thể hiện tấm lòng yêu thương, trân trọng và biết ơn tới những người đồng đội của mình.
Như vậy, bài thơ Thời lá đỏ của nhà thơ Bằng Việt đã đem đến cho người đọc những cảm xúc thật đặc biệt. Chúng ta - những người may mắn được sống trong thời bình hãy luôn trân trọng những gì mà cha ông ta đã làm để giành lấy độc lập, tự do cho đất nước như ngày hôm nay. Hãy biết ơn và tiếp nối truyền thống quý báu đó để viết tiếp những trang sử hào hùng của dân tộc.