Đất rừng phương Nam là một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của nhà văn Đoàn Giỏi. Đây là một tiểu thuyết nhưng được viết theo lối chương hồi, mô tả về cuộc đời phiêu bạt của cậu bé tên An. Bối cảnh của tác phẩm là vùng đất miền Tây Nam Bộ, nơi có những con người hiếu khách, yêu nước, kiên cường, bất khuất. Ngoài nhân vật chính là cậu bé An, các nhân vật khác trong truyện cũng vô cùng đặc sắc. Trong đó, em ấn tượng nhất là nhân vật Võ Tòng trong đoạn trích Người đàn ông cô độc giữa rừng.
Võ Tòng là một nhân vật xuất hiện khá sớm trong tác phẩm Đất rừng phương Nam. Nhân vật này đã góp phần giúp người đọc hiểu hơn về tính cách của người dân Nam Bộ nói riêng và người dân miền Tây Nam Bộ nói chung. Võ Tòng là một người rất thẳng thắn, bộc trực, không bao giờ chấp nhặt với ai. Điều này được thể hiện rõ ngay từ lúc nhân vật này gặp tía nuôi của An. Khi ấy, Võ Tòng đang ngồi vắt vẻo trên võng, uống rượu chia tay tía nuôi của An để đi nơi khác làm ăn. Lúc đó, có một đám người lạ mặt đến hỏi chuyện, nhờ hắn chỉ đường đến chỗ ở của Võ Tòng. Hắn liền đứng dậy, rót rượu mời từng người rồi mới từ tốn trả lời: "Tôi không biết đường tới chỗ chú Võ Tòng. Nếu anh muốn tới đó, tôi sẽ dẫn anh tới tận nơi". Sau đó, hắn còn giải thích thêm rằng mình không cố ý giết người mà chỉ vì quá giận khi thấy vợ mình bị kẻ xấu lăng mạ.
Ngoài ra, tính cách của nhân vật Võ Tòng còn được thể hiện qua hành động tự chế tạo vũ khí để phòng thân. Những chiếc nỏ bằng gỗ tốt, mũi tên bằng trúc lớn, nhọn hoắt... đều do một tay hắn làm ra. Đặc biệt, Võ Tòng còn tự mài rìu bằng đá, bên lưỡi có khắc một hàng răng cưa. Nhờ vậy mà khi chém cây hay phạt cỏ, chẳng mấy khi lưỡi búa bị tróc sơn.
Không chỉ vậy, nhân vật Võ Tòng còn mang trong mình bản chất tốt bụng, thật thà. Điều này được thể hiện qua mối quan hệ với tía nuôi của An. Trước kia, hắn từng có một cuộc sống gia đình hạnh phúc. Nhưng sau một trận giông tố, vợ hắn bỏ đi, để lại đứa con thơ mới chào đời. Từ đó, hắn trở nên cô độc, sống một mình trong túp lều cũ. Tuy nhiên, mỗi khi tía nuôi của An cần thứ gì, hắn đều sẵn sàng giúp đỡ. Thậm chí, hắn còn tặng tía nuôi của An một vài chiếc lờ catset để đánh cá.
Trong đoạn trích Người đàn ông cô độc giữa rừng, nhân vật Võ Tòng còn khiến người đọc cảm động bởi tấm lòng yêu thương dành cho cậu bé An. Mỗi lần gặp An, hắn đều đón tiếp nồng hậu, cho cậu quà bánh. Không chỉ vậy, hắn còn tặng An một con heo sạch, để cậu mang về cho má nuôi.
Có thể nói, nhân vật Võ Tòng là đại diện tiêu biểu cho hình ảnh con người Nam Bộ giàu sự phóng khoáng, tốt bụng và tình cảm. Đồng thời, họ cũng là những con người gan dạ, dũng cảm, kiên cường, không chịu khuất phục trước khó khăn, thử thách.
Bằng ngôn từ mộc mạc, giản dị, dễ hiểu, nhà văn Đoàn Giỏi đã xây dựng thành công nhân vật Võ Tòng. Đây là một nhân vật góp phần tạo nên sự thành công của tiểu thuyết Đất rừng phương Nam. Qua nhân vật này, tác giả còn muốn gửi gắm những suy nghĩ sâu sắc về số phận của con người.