Trong cuộc đời mỗi con người, hẳn ai cũng có những tình bạn đẹp mà chúng ta không bao giờ quên. Em cũng vậy, đến trường em không chỉ có những thầy cô giáo hiền lành, vui tính mà còn có cả những người bạn dễ thương, đặc biệt là Thanh - cô bạn thân nhất của em.
Thanh và em đã học cùng nhau từ hồi lớp Ba và đến bây giờ khi đã học lớp Bẩy hai đứa vẫn học chung một lớp với nhau. Đã gọi là bạn thân thì mức độ thân thiết sẽ hơn rất nhiều những người bạn khác, ban đầu chúng em cũng là những người bạn bình thường như bao người bạn khác, em vốn là một cô bé ít nói, ít nói chuyện với các bạn trong lớp, trong khi đó Thanh là lớp trưởng của lớp, học rất giỏi và tham gia rất nhiệt tình vào các hoạt động của Đội của trường.
Thế rồi một hôm em bị ốm nặng, nghỉ mất một tuần ở trường, Thanh đã thay mặt cô giáo đưa vở cho các bạn và chép bài cho em, rồi hàng ngày cầm tay em luyện tập viết lại, dần dần em đã khỏi hẳn và bắt kịp lại với các bạn, khi đó em mới nhận ra Thanh là một người bạn rất tốt và rất hiếu khách. Từ sự việc đó hai chúng em bắt đầu thân nhau hơn, đi học luôn đi cùng nhau, ăn cơm chung với nhau, chia sẻ với nhau những buồn vui trong cuộc sống, trong học tập.
Thanh là một cô gái rất đáng mến, các bạn trong lớp đều rất quý cậu ấy, không những học giỏi mà bạn còn rất hiếu thảo với ông bà, cha mẹ, hết lòng giúp đỡ bạn bè, khi lớp cần người để giải quyết một vấn đề khó khăn nào đó thì Thanh chính là người được lựa chọn vì bạn vừa có tài lại vừa có uy tín với các bạn khác trong lớp.
Dáng Thanh hơi cao, khuôn mặt tròn phúc hậu, nước da trắng hồng rạng rỡ, mũi cao, đôi mắt đen lay láy cong vút như lá liễu, đôi lông mày thanh tú cầu vồng. Nụ cười luôn nở trên môi, hàm răng trắng đều đặn, chiếc răng khểnh duyên dáng, khi cười lộ hàm răng trắng đều và chiếc răng khểnh thật có duyên. Thanh có mái tóc dài ngang vai lúc nào cũng mượt mà và thơm ngát, mái tóc bạn ưa nhìn và luôn làm cho người khác chú ý.
Giọng nói của bạn nghe rất hay, nhẹ nhàng, ấm áp với mọi người, cách nói chuyện dí dỏm, hài hước khiến cho người khác cảm thấy vui vẻ và thích thú. Thanh là một cô gái rất chăm chỉ, ở nhà bạn làm giúp bố mẹ rất nhiều việc, những thời gian rảnh rỗi bạn thường đọc sách hoặc xem tivi cùng với em trai.
Thanh là một cô gái học rất giỏi, bạn rất khéo tay, các môn tự nhiên bạn học rất giỏi đặc biệt là môn Toán, Ngữ Văn, tiếng Anh bạn cũng học rất giỏi. Ở lớp bạn không kiêu căng, tự mãn mà rất lễ phép với thầy cô, hòa đồng cùng bạn bè, khi gặp bài khó bạn không hề tỏ thái độ chán nản mà cố gắng tìm ra phương án giải quyết tốt nhất, khi đó nếu chưa ra bạn nhờ cô giáo, các bạn trong lớp hoặc tự mình suy nghĩ tìm ra hướng giải quyết.
Ở lớp, khi có bạn nào đau ốm, khó khăn về hoàn cảnh, gia đình... Thanh đều vận động các bạn trong lớp đóng góp, ủng hộ để giúp đỡ các bạn ấy. Tuy gia đình bạn khá giả nhưng bạn rất giản dị và đơn giản, không hề màu mè, bạn rất hòa đồng với các bạn trong lớp, không bao giờ phân biệt đẳng cấp, khoảng cách. Đối với các thầy cô trong trường bạn rất lễ phép, khi gặp thầy cô gì ở trường bạn đều đứng nghiêm chào hỏi lễ phép.
Em và Thanh chơi với nhau rất thân, hai đứa thường đến nhà nhau chơi, khi thì mang bánh, mang trái đến nhà bạn để cùng thưởng thức, khi thì mang vở ra bàn học ôn bài cùng nhau, khi đọc truyện cùng nhau, khi giải bài tập cùng nhau, khi xem phim hoạt hình... Những buổi chiều cuối tuần không mưa, em và Thanh thường rủ nhau đi học, đi chợ, đi chơi cùng nhau, khi thì mang theo bánh, trái cây, khi thì mang theo quyển truyện tranh để cùng nhau thưởng thức, cùng nhau giải toán, cùng nhau xem phim hoạt hình...
Khi em buồn vì bị điểm kém, Thanh đã an ủi em, động viên em cố gắng học tập hơn, khi em được điểm cao Thanh chúc mừng em, khen ngợi em, khi em bị ốm Thanh đã đến tận nhà thăm em, mua quà tặng em, làm bài tập giúp em, giảng bài cho em hiểu... Nhờ có Thanh là người bạn thân thiết mà em đã tiến bộ rất nhiều trong học tập, em đã trở nên hòa đồng hơn, cởi mở hơn, tự tin hơn trong cuộc sống.
Đã bốn năm chúng em là bạn thân, bốn năm chúng em học cùng nhau, tuy có những lúc hai đứa giận nhau nhưng sau đó chúng em lại thân thiết hơn, hiểu về nhau nhiều hơn. Có lần Thanh nói với em rằng: "Trong tình bạn, phải có niềm tin tuyệt đối ở nhau, không có niềm tin thì không thể gọi là bạn". Em biết Thanh coi em là người bạn thân nhất và em cũng vậy, em rất yêu quý Thanh, em mong sao chúng em sẽ mãi là những người bạn thân thiết như hiện nay.