câu 1: Thanh niên nói riêng, thế hệ trẻ nói chung luôn có một vị trí quan trọng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh. Vậy trách nhiệm của thế hệ trẻ ngày nay với đất nước là gì?
Trách nhiệm của công dân là những nghĩa vụ, bổn phận mà mọi người cần phải thực hiện để góp phần xây dựng quê hương, đất nước. Đặc biệt là thế hệ trẻ. Bởi họ là những người sẽ quyết định tương lai của đất nước sau này. Thế nhưng một số bộ phận thanh niên đã không ý thức được điều đó. Họ coi việc học tập, rèn luyện kĩ năng, bồi dưỡng đạo đức là trách nhiệm duy nhất của bản thân. Còn việc xây dựng đất nước là trách nhiệm của những người làm lãnh đạo. Hay những thanh niên khác lại lao đầu vào game online, chìm đắm trong tình yêu sớm hay có những cử chỉ, thái độ thiếu lễ độ, bất lịch sự nơi công cộng... Những hành vi, suy nghĩ trên nếu không sớm thay đổi sẽ khiến tương lai của đất nước rơi vào bế tắc.
Tuổi trẻ mang trong mình sức khỏe, sức trẻ, nhiệt huyết và khao khát cháy bỏng thể hiện bản thân, đam mê cháy bỏng muốn cống hiến cho đất nước. Đây chính là lực lượng chủ chốt giúp đất nước phát triển nhanh chóng, mạnh mẽ hơn.
Thế hệ trẻ cần ra sức học tập, trau dồi kiến thức, rèn luyện đạo đức để trở thành con người vừa có tài, vừa có đức. Có như vậy mới hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần làm giàu cho quê hương, đất nước. Đồng thời thế hệ trẻ cũng cần tích cực tham gia vào các hoạt động tình nguyện, sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ người khác; lên án, ngăn chặn những hành vi gây ảnh hưởng tới lợi ích cộng đồng.
Hiện nay vẫn còn nhiều bạn trẻ chưa nhận thức đúng đắn về trách nhiệm của mình đối với quê hương, đất nước. Họ thờ ơ với những vấn đề chính trị, xã hội của đất nước. Họ cho rằng đó là những vấn đề bao đồng không liên quan tới mình. Hay có những bạn trẻ lại bị những giá trị vật chất tầm thường cám dỗ, chỉ biết chạy theo đồng tiền mà đánh mất đi bản thân,... Những người này đáng bị lên án và phê phán.
Mỗi người chỉ có một quỹ thời gian hữu hạn, nhưng chúng ta có thể biến nó trở nên vô hạn nhờ vào việc học tập, lao động, cống hiến. Thế hệ trẻ cần phải cố gắng ngay từ bây giờ, để có thể tận dụng hết thời gian tươi đẹp của mình.
câu 2: Trong bài thơ "Xin Đừng Gọi Anh Là Liệt Sỹ Vô Danh" của tác giả Văn Hiền, ông đã khéo léo sử dụng ngôn ngữ và hình ảnh để tạo nên một bức tranh về sự hi sinh và lòng dũng cảm của những người lính trong cuộc chiến tranh. Nhan đề của bài thơ đã gợi mở cho độc giả về chủ đề chính, đó là sự tri ân và tôn vinh những người lính đã hy sinh vì Tổ quốc.
Tác giả đã tận dụng những hình ảnh và từ ngữ để tái hiện lại cảnh tượng bi tráng của cuộc chiến tranh, nơi mà những người lính đã đứng vững trước hiểm nguy và sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình để bảo vệ quê hương. Những dòng thơ mô tả về sự gian khổ, vất vả và sự hy sinh cao cả của những người lính đã khiến cho người đọc cảm thấy xúc động và kính trọng.
Bài thơ này mang ý nghĩa sâu sắc về lòng yêu nước và tinh thần đoàn kết của dân tộc. Nó nhắc nhở chúng ta về những người lính vô danh, những người đã hy sinh mà không để lại tên tuổi hay danh tiếng. Tuy nhiên, họ vẫn luôn được nhớ đến và trân trọng bởi những người dân Việt Nam.
Nhan đề "Xin Đừng Gọi Anh Là Liệt Sỹ Vô Danh" chứa đựng một thông điệp sâu sắc về sự tri ân và tôn vinh những người lính đã hy sinh vì Tổ quốc. Tác giả muốn gửi gắm thông điệp rằng, dù họ không còn tồn tại, nhưng tinh thần và hình ảnh của họ sẽ mãi sống trong trái tim của dân tộc Việt Nam.
Bài thơ này cũng khơi dậy trong tôi niềm tự hào về quá khứ hào hùng của dân tộc và lòng biết ơn sâu sắc đối với những người lính đã hy sinh vì Tổ quốc. Tôi tin rằng, bằng cách ghi nhớ và tưởng niệm những người lính vô danh, chúng ta có thể truyền tải thông điệp về lòng yêu nước và tinh thần đoàn kết tới thế hệ trẻ.
Tóm lại, bài thơ "Xin Đừng Gọi Anh Là Liệt Sỹ Vô Danh" của Văn Hiền là một tác phẩm đáng để đọc và suy ngẫm. Nó mang đến cho chúng ta cái nhìn sâu sắc về sự hi sinh và lòng dũng cảm của những người lính trong cuộc chiến tranh, đồng thời khơi dậy trong chúng ta lòng biết ơn và tri ân đối với những người lính vô danh.
Qua bài thơ, tác giả đã thể hiện sự tri ân và tôn vinh những người lính đã hy sinh vì Tổ quốc. Bằng cách sử dụng ngôn ngữ và hình ảnh, tác giả đã tạo nên một bức tranh về sự gian khổ, vất vả và sự hy sinh cao cả của những người lính trong cuộc chiến tranh. Bài thơ này mang ý nghĩa sâu sắc về lòng yêu nước và tinh thần đoàn kết của dân tộc.
Hơn nữa, bài thơ cũng khơi dậy trong tôi niềm tự hào về quá khứ hào hùng của dân tộc và lòng biết ơn sâu sắc đối với những người lính đã hy sinh vì Tổ quốc. Tôi tin rằng, bằng cách ghi nhớ và tưởng niệm những người lính vô danh, chúng ta có thể truyền tải thông điệp về lòng yêu nước và tinh thần đoàn kết tới thế hệ trẻ.
Cuối cùng, bài thơ "Xin Đừng Gọi Anh Là Liệt Sỹ Vô Danh" là một lời nhắc nhở về sự tri ân và tôn vinh những người lính đã hy sinh vì Tổ quốc. Chúng ta cần ghi nhớ và tưởng niệm những người lính vô danh để không bao giờ quên đi những đóng góp to lớn của họ cho đất nước.