Trong cuộc sống, ai cũng có những ước mơ, hoài bão riêng, đó có thể là ước mơ giản dị hay cao cả. Nhưng để đạt được thành công, bên cạnh việc nỗ lực hết mình còn cần có niềm tin vào bản thân, lạc quan và không bao giờ bỏ cuộc. Bởi vậy mà đã có ý kiến cho rằng: “Theo đuổi ước mơ là con đường dẫn chúng ta đi đến thành công”.
Trước tiên, “ước mơ” là những điều tốt đẹp ở phía trước mà chúng ta mong muốn và khát khao đạt được. Còn “thành công” là cảm giác vui sướng, hạnh phúc, viên mãn khi chúng ta đạt được những mục tiêu, những lí tưởng mà chúng ta phấn đấu, mong muốn có được nó sau một quá trình nỗ lực, phấn đấu. Ý kiến trên khẳng định rằng quá trình chúng ta theo đuổi những ước mơ chính là con đường nhanh nhất, chắc chắn nhất để chúng ta bước tới cánh cửa mang tên “thành công”.
Mỗi người chúng ta sống trên đời đều có những ước mơ khác nhau, không ai giống ai. Có những ước mơ nhỏ nhoi, giản dị nhưng cũng có những ước mơ cao cả, vĩ đại. Nhưng dù thế nào, nếu chúng ta có ý chí quyết tâm theo đuổi thì chắc chắn sẽ nhận được trái ngọt. Cuộc sống không bao giờ là dễ dàng, trên con đường chinh phục ước mơ, thành công chúng ta sẽ gặp nhiều khó khăn và thử thách. Nhưng khi nhìn thấy được ước mơ của mình trở thành hiện thực, tất cả những cố gắng, những hi sinh trên chặng đường đó cũng đều xứng đáng. Khi chúng ta dám mơ ước, dám nghĩ khác và hành động khác thì chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi cuộc đời mình và mở ra một tương lai mới tốt đẹp hơn.
Việc vạch ra một kế hoạch cụ thể để tiến đến gần hơn với ước mơ cũng chính là ta đang tự tạo áp lực cho bản thân mình. Nhưng điều đó hoàn toàn có lợi. Nó không những giúp ta định hướng rõ ràng hơn mà còn thúc đẩy chúng ta phải hành động để hoàn thành mục tiêu. Tuy nhiên, trong cuộc sống, có nhiều người đặt ra kế hoạch rồi chỉ ngồi chờ may mắn đến với mình, họ không hành động, không cố gắng thực hiện những dự định đã đặt ra. Lại có những người chỉ biết nghe theo sự sắp xếp của người khác, không có tinh thần tự chủ, độc lập. Số khác lại bi quan, thiếu tự tin, dễ nản chí… Những ý nghĩ và việc làm đó sẽ khiến chúng ta càng ngày càng mất đi ý chí, tinh thần vươn lên, vì vậy cần tránh xa những thói quen xấu này.
Có ai đó đã từng nói: “Không có số phận, chỉ có những quyết định của con người làm nên số phận mà thôi”. Quả thực, chỉ có nỗ lực hết mình và không ngừng trau dồi kiến thức, chúng ta mới có thể vững vàng hơn trên con đường chạm tới ước mơ của mình.
Câu chuyện về thầy Nguyễn Ngọc Ký đã đem đến cho ta một bài học thật quý giá. Thầy bị liệt hai tay từ nhỏ, hai cánh tay của thầy không thể viết bảng được. Thế nhưng, không để handicap hóa bản thân, thầy đã tập viết bằng chân mặc dù rất vất vả, những vết cứa của bút gây sưng tấy cả bàn chân, chảy cả máu. Vượt lên trên nỗi đau đớn về thể xác, thầy Nguyễn Ngọc Ký đã chiến thắng trên hành trình chinh phục tri thức và trở thành nhà giáo ưu tú của Việt Nam.
Bên cạnh đó, cũng có rất nhiều người đã đánh mất dần trong mình lòng quyết tâm, sự kiên trì, nhẫn nại bởi xã hội hiện đại, phát triển, nhiều tiện ích nên con người dần trở nên lười biếng, ngại khó, ngại khổ. Một bộ phận giới trẻ hiện nay có lối sống buông thả, bất cần, không có lí tưởng, không có ước mơ. Họ phó mặc cho cuộc đời đưa đẩy hoặc tự nhủ rằng ước mơ quá xa vời với tầm với,… Những người như vậy sẽ không nhận được thành công, sớm muộn cũng bị xã hội đào thải.
Là một học sinh, em luôn tự tin vào khả năng của bản thân, cố gắng học hỏi, trau dồi thêm kiến thức, kỹ năng sống để hoàn thiện chính mình. Em sẽ nỗ lực hết sức mình để có thể chạm được tới ước mơ mà em đã ấp ủ bấy lâu nay.
“Thành công chỉ đến khi chúng ta cố gắng hết sức và không ngừng hoàn thiện bản thân mình”. Hãy tự vẽ lên những ước mơ của mình bằng sự cố gắng của bản thân, bạn nhé!