Gia đình luôn đóng một vai trò rất quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Nó ảnh hưởng đến tâm lý cũng như suy nghĩ và sự phát triển của mỗi cá nhân. Trong đó, người mẹ đóng vai trò quan trọng nhất. Bởi vậy mà có câu "Tình mẫu tử là tình cảm thiêng liêng hơn cả".
Thật vậy, tình mẫu tử chính là tình cảm thể hiện mối quan hệ giữa người mẹ và con cái. Đó là tình yêu thương, là sự nâng niu, chăm sóc, bao bọc, che chở... mà người mẹ dành cho con. Đồng thời là lòng biết ơn, kính mến mẹ của người con. Từ lúc lọt lòng, mẹ đã dành cho ta tất cả. Mẹ dành trọn 9 tháng mười ngày mang nặng đẻ đau, chờ đợi đứa con cất lên tiếng khóc chào đời. Mẹ dành tình yêu thương, chăm sóc cho con từng ngày, nuôi con lớn khôn từng ngày. Dù vất vả, mẹ vẫn sẵn sàng hi sinh, trao tặng con những gì tốt đẹp nhất. Không chỉ vậy, khi trưởng thành, mẹ vẫn luôn bên cạnh, dõi theo bước chân của con trên đường đời. Chỉ cần con gặp gian lao, vấp ngã, mẹ sẽ ngay lập tức chạy đến an ủi, vỗ về. Chỉ cần con hạnh phúc, mãn nguyện thì nỗi nhọc nhằn của mẹ cũng nhẹ tựa lông hồng.
Trong thực tế, ta có thể bắt gặp tình mẫu tử ở khắp nơi. Đó là hình ảnh mẹ tần tảo đi sớm về khuya nuôi con ăn học. Là hình ảnh mẹ hiền nhìn đứa con ngây thơ ngày đầu cắp sách tới trường với niềm tự hào, tin tưởng. Là hình ảnh người mẹ bàn tay chai sạn cầm tay con động viên trước giờ thi quan trọng... Tình mẫu tử còn là sức mạnh cổ vũ, thúc đẩy con đứng lên sau thất bại. Là lời khuyên nhủ ấm áp khi con lạc lối. Là ánh mắt bao dung khi con phạm lỗi. Và trên hết, đó thậm chí là việc mẹ chấp nhận hy sinh tính mạng để cứu sống con...
Tuy nhiên, không phải người mẹ nào cũng thấu hiểu được tấm lòng của con cái. Có những người con vì bận rộn mưu sinh hoặc bị cuốn vào thú vui xa hoa mà bỏ mặc mẹ già đơn độc ở nhà. Thậm chí có kẻ còn nhẫn tâm lừa lấy tiền của mẹ, chửi mắng mẹ vì nghĩ bà không còn giá trị để lợi dụng. Những hành vi sai trái này đã và đang diễn ra từng ngày, rình rập khắp các ngóc ngách của đất nước. Chúng ta cần thẳng thắn phê phán, lên án những kẻ ích kỷ, vô tâm đó - những kẻ mất đi lương tri và nhân cách bởi những cám dỗ vật chất.
Để gìn giữ và phát huy tình mẫu tử, mỗi người cần có trách nhiệm yêu thương, chăm sóc và trân trọng mẹ của mình. Với cha mẹ, hãy yêu thương, chăm sóc và báo hiếu bằng cả tấm lòng. Còn với những ai đã đánh mất niềm tin vào tình mẫu tử thì đừng lo lắng, hãy từ từ khắc phục. Hãy tìm kiếm sự chia sẻ từ những người thân xung quanh và dần mở lòng đón nhận tình cảm của mẹ.
Tóm lại, tình mẫu tử là tình cảm thiêng liêng, cao quý nhất mà suốt cuộc đời mỗi người không được phép lãng quên.