Bài làm
"Hãy hướng về phía mặt trời, bóng tối sẽ ngả sau lưng bạn". Đó là một câu nói rất hay và giàu ý nghĩa của Helen Keller - một nữ văn sĩ, nhà hoạt động xã hội mù điếc người Mỹ. Câu nói ấy muốn nhắn nhủ với mỗi chúng ta rằng: Hãy luôn giữ vững niềm tin vào tương lai tươi sáng, đừng bao giờ gục ngã trước khó khăn, thử thách.
Mặt trời là nguồn ánh sáng đem lại hơi ấm và sự sống cho muôn loài. Xét về nghĩa bóng, Mặt Trời còn là biểu tượng cho sự tươi sáng, đẹp đẽ, là niềm tin và hi vọng tốt đẹp ở tương lai trong cuộc đời mỗi người. Bóng tối lại là tượng trưng cho những xấu xa, ích kỉ, nhỏ nhen... những điều đen tối trong cuộc đời. Câu nói của Helen Keller khẳng định một chân lí hiển nhiên: Con người biết vươn lên, biết tìm kiếm, biết thực hiện mục tiêu sống tốt đẹp của mình sẽ gạt bỏ được những khó khăn trở ngại để bước tới thành công vinh quang.
Khi chúng ta hướng về phía mặt trời nghĩa là chúng ta luôn nghĩ đến những điều tốt đẹp, luôn hướng đến một tương lai tươi sáng. Khi chúng ta luôn nghĩ đến những điều tốt đẹp, luôn hướng đến một tương lai tươi sáng, khi chúng ta luôn nghĩ đến những điều tốt đẹp, mọi khó khăn trở ngại sẽ chỉ nằm lại phía sau lưng chúng ta mà thôi.
Trong cuộc sống, ai cũng phải gặp những khó khăn thử thách, những tình huống không mong muốn bất ngờ ập đến. Nhưng khi ta luôn hướng về những điều tốt đẹp, luôn có niềm tin vào tương lai tươi sáng, chúng ta sẽ có thêm nhiều động lực hơn để vượt qua những khó khăn thử thách đó, chạm đến đích đến mà ta mong muốn.
Thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký là một tấm gương sáng ngời về nghị lực vượt lên số phận. Thầy bị liệt cả hai tay nhưng vẫn luôn nuôi ước mơ được đi học. Nhìn bạn bè được cầm bút viết, thầy cũng khao khát được như vậy nên đã quyết tâm luyện viết bằng chân. Mỗi lần tập viết là một lần đau đớn, Persistence Shakespere có câu: "Không có mục tiêu nào quá lớn, không có ước mơ nào quá xa vời". Chính nhờ có niềm tin, có ý chí và nghị lực phi thường, người thầy giáo nghèo tật nguyền ấy đã viết lên huyền thoại, khiến cả thế giới phải thán phục.
Tuy nhiên, bên cạnh những con người luôn biết phấn đấu vươn lên, có ý chí và nghị lực sắt đá thì vẫn còn một số người có lối sống bi quan, thiếu niềm tin vào tương lai phía trước. Họ dễ dàng buông xuôi, chấp nhận số phận mà không cố gắng phản kháng hoặc thay đổi nó theo ý mình. Những người như vậy thật đáng chê trách.
Là một học sinh, em luôn ý thức được rằng cuộc sống luôn chứa đựng nhiều khó khăn, thử thách. Vì vậy, em luôn cố gắng rèn luyện ý chí và nghị lực để có thể đương đầu với mọi khó khăn, sóng gió của cuộc đời.
Câu nói của Helen Keller mãi mãi là một danh ngôn có giá trị nhân sinh sâu sắc. Nó nhắc nhở chúng ta phải có tinh thần lạc quan, ý chí vươn lên trong cuộc sống.