Trong cuộc đời của mỗi con người, tình cảm gia đình là tình cảm vô cùng thiêng liêng, cao quý. Và hơn hết, ta luôn dành tình cảm yêu thương đặc biệt với người mẹ của mình.
Người mẹ đã mang nặng đẻ đau, đưa chúng ta đến với thế giới này. Mẹ nuôi nấng, dạy dỗ ta nên người. Chính vì vậy, mẹ là người hiểu ta nhất, yêu ta nhất. Từ khi còn thơ bé cắp sách đến trường, ta đã được mẹ âu yếm, chở che. Mỗi khi gặp khó khăn trong cuộc sống, ta luôn nhớ đến mẹ, mong được vòng tay mẹ ôm vào lòng, được mẹ vỗ về an ủi. Mẹ sẽ mỉm cười thật tươi, dang rộng vòng tay đón chúng ta trở về. Mẹ sẽ lắng nghe ta trình bày những vướng mắc, khó khăn. Mẹ sẽ ân cần khuyên nhủ, nhắc nhở hay trách móc ta một cách nghiêm khắc trước những việc làm sai trái. Mẹ luôn sát cánh bên ta trong bất kì hoàn cảnh nào. Vì vậy, mỗi chúng ta cần trân trọng tình cảm mẫu tử thiêng liêng, cao quý ấy.
Không chỉ vậy, mẹ còn là chỗ dựa vững chắc, là nguồn động lực giúp ta đứng dậy sau mỗi vấp ngã. Trên đường đời có lúc uốn khúc, quanh co, có đoạn gập ghềnh, trắc trở. Những lúc ấy, nếu có mẹ ở bên cạnh nâng đỡ, sẻ chia, ta sẽ chẳng lo sợ mà mạnh mẽ vượt qua cơn hoạn nạn. Cuộc đời mỗi người may mắn khi có mẹ ở bên.
Trong hành trình trưởng thành của con, mẹ luôn dõi theo bước chân con trên đường đời dài rộng. Khi con khóc, mẹ ôm con vào lòng. Khi con bi bô tập nói, mẹ dạy con tiếng gọi đầu đời. Khi con chập chững tập đi, mẹ nâng niu bước chân con. Mẹ dành trọn cuộc đời để chăm sóc, nâng niu con từ bữa ăn đến giấc ngủ. Con lớn lên từng ngày trong vòng tay mẹ. Từng ngày, con khôn lớn và trưởng thành dưới sự dẫn dắt của mẹ. Mẹ là người thầy đầu tiên của con, dạy con những điều hay lẽ phải, dạy con cách đối nhân xử thế.
Mỗi người con cần trân trọng tình mẫu tử thiêng liêng, cao đẹp. Chúng ta cần biết ơn công lao sinh thành dưỡng dục của mẹ. Đừng làm mẹ buồn mà hãy trở thành niềm tự hào của mẹ.
Tình mẫu tử là thứ tình cảm thiêng liêng, cao đẹp nhất trên đời. Mỗi người con cần trân trọng tình mẫu tử ấy.